Công an TP Huế 'bí mật' giải cứu con tin như thế nào?

"Để tránh cho đối tượng không manh động, chúng tôi đã cho em trai Quang vào chở Quang bằng xe máy. Riêng Quang được hóa trang mặc áo khoác chống nắng của nữ, bịt khẩu trang. Lực lượng công an có cử người đi theo..."

Ngay sau khi vụ việc nữ sinh bị khống chế bằng dao được giải cứu an toàn, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an Thành phố Huế đã có cuộc trao đổi riêng với phóng viên Dân trí về quá trình giải cứu con tin căng thẳng.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (SN 1992, vừa tốt nghiệp trường CĐ Sư phạm Huế, trú tại số 8/114 đường Nguyễn Huệ, TP Huế). Đối tượng khống chế chị Ngân bằng dao trong gần 4 giờ liền tại nhà của chị Ngân là Nguyễn Hữu Quang (SN 1993, làm nghề bán sim card điện thoại, trú số 13/31 đường Hồ Đắc Di, TP Huế). Ngân và Quang là người yêu của nhau mấy năm nay.

Công an TP Huế 'bí mật' giải cứu con tin như thế nào? ảnh 1

Quang xông vào khống chế Ngân tại nhà riêng của Ngân ở

Kể về quá trình giải cứu con tin, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an Thành phố Huế cho biết: “Sau khi tiếp cận được căn nhà sát nhà nạn nhân Ngân bị khống chế thì chúng tôi đã đưa mẹ, chị, em trai của Quang tới để nhờ người nhà vận động Quang không làm gì nguy hiểm đến Ngân. Tuy nhiên, Quang vẫn không nghe. Sau khi đối tượng nói 13h sẽ không khống chế bạn gái mình nữa, chúng tôi vẫn thấy không ổn vì chờ đến giờ đó thì thời gian lâu, sợ có chuyện gì do đối tượng đang cầm hung khí."

Do đó, một mặt, lãnh đạo công an chỉ đạo cho lực lượng tiếp cận các hướng căn nhà, một mặt cử các trinh sát dùng biện pháp mềm mỏng, thuyết phục là chính. Chúng tôi cho chị Trinh là người chị gái mà Quang rất quý mến vào nhà Ngân để thuyết phục Quang thêm lần nữa. Sau đó, Quang đã nghe theo và thả người yêu của mình ra.

Công an TP Huế 'bí mật' giải cứu con tin như thế nào? ảnh 2 Đối tượng khống chế bạn gái sau đó được em trai chở về nhà trên xe máy để tránh sự manh động theo kế hoạch của công an. Quang là người ngồi sau mặc áo chống nắng của con gái, đeo khẩu trang kín mặt

Để tránh cho đối tượng không manh động, chúng tôi đã cho em trai Quang vào chở Quang bằng xe máy. Riêng Quang được hóa trang mặc áo khoác chống nắng của nữ, bịt khẩu trang. Lực lượng công an có cử người đi theo. Hiện Quang đã về nhà và chúng tôi vẫn đang cử lực lượng theo dõi, canh gác” – Đại tá Sơn cho biết về kế hoạch.

Trưởng Công an TP Huế này cũng cho biết thêm, chị Ngân có bị chảy máu nhẹ sau khi có xô xát với bạn trai mình thời gian đầu khi Quang cầm dao xông vào nhà, hiện đã được đi viện khám. Còn đối tượng Quang không bị thương gì. Qua xác định, đối tượng có hành động liều lĩnh xuất phát từ việc yêu đương. Do người yêu và gia đình có thể không cho quen biết nữa nên mới xảy ra việc Quang cầm dao đột ngột xông vào nhà bắt giữ Ngân.

Công an TP Huế 'bí mật' giải cứu con tin như thế nào? ảnh 3

Hàng ngàn người dân Huế ở lại hiện trường xem sau khi vụ khống chế con tin được công an giải cứu thành công

Như Dân trí đã tường thực trực tiếp, vào khoảng 8h sáng nay, Quang đã xông vào nhà, bắt giữ người yêu mình là Ngân rồi cố thủ trong gần 4 giờ đồng hồ. Lực lượng tinh nhuệ của công an TP Huế, công an tỉnh TT-Huế đã tìm nhiều cách để giải cứu và cuối cùng thành công với phương pháp mềm dẻo, tránh thương vong từ nhiều phía.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.