Công an xã còng tay học sinh qua đêm

Công an xã còng tay học sinh qua đêm
Ngày 24/4, Thạnh được dì ruột đón về nhà ông ngoại ở xã Định An - Lấp Vò - Đồng Tháp để giúp con dì ôn bài. Khoảng 10h tối, ông Cao Văn Cường Em - Phó trưởng CA xã Định An -  đến mời Thạnh về trụ sở "làm việc" .
Công an xã còng tay học sinh qua đêm ảnh 1
Em Võ Minh Thạnh (bên trái)

Trong đơn kêu cứu, bà Đoàn Thị Kim Thanh - mẹ ruột của Võ Minh Thạnh - học sinh lớp 11C, Trường THPT Lấp Vò I (ngụ xã Bình Thành, Lấp Vò - Đồng Tháp cho biết, tại trụ sở,  CA xã  tập trung "làm việc" với nghi vấn Thạnh liên quan đến vụ đánh nhau tại nhà này vào mấy ngày trước đó.

Sau nhiều lần trả lời không liên quan với vụ đánh nhau, đến 1 giờ sáng, Thạnh mới được CA cho phép nghỉ. Tuy nhiên, trước khi đi nghỉ, họ dùng còng khoá tay Thạnh lại mãi đến 6 giờ 45 phút mới tháo "còng". Đến 14 giờ ngày hôm đó, họ mới thả Thạnh về nhà.

Theo Lục Tùng
Lao Động

MỚI - NÓNG