11h30 phút trưa nay (13/1), trên đường Quán Sứ - Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), chị Phạm Thị Thúy Hằng (cán bộ Bệnh viện Việt Đức) bị một đối tượng mặt mũi bặm trợn bám sát, cướp chiếc điện thoại iphone khi đang để trong túi xách đeo bên mình. Trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ ú ớ truy hô: “Cướp… cướp” rồi ngã vật ra đường.
Nghi can tại cơ quan công an trưa nay. Ảnh: Bắc Hà
Thấy dấu hiệu tội phạm, hai cảnh sát giao thông Trần Phong và Nguyễn Tuấn Dương (Đội CSGT số 1, Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức đuổi theo.
Chỉ trong tích tắc, bằng những thao tác nghiệp vụ mau lẹ, tên cướp đã bị hai cảnh sát giao thông bắt gọn. Ngay sau đó, tên cướp được áp giải về Công an phường Trần Hưng Đạo để lấy lời khai ban đầu.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Trường Sơn (SN 1975, ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Sơn là đối tượng từng 'sở hữu' 5 tiền án, tiền sự với các tội danh về ma túy, cướp tài sản.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.