Cuộc đối đầu sinh tử giữa vợ chồng chủ tiệm vàng với tên cướp

Cuộc đối đầu sinh tử giữa vợ chồng chủ tiệm vàng với tên cướp
TP - Rạng sáng 18-1, một tên cướp đột nhập vào tiệm vàng Kim Kim Tuyến ở trên quốc lộ 1 A, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM), dùng dao tấn công vợ chồng chủ tiệm.

> Nước mắt gã trai truy sát chủ tiệm vàng
> Kẻ đột nhập, truy sát chủ tiệm vàng khai gì?

Sang (đầu quấn băng) nằm điều trị ở bệnh viện Thủ Đức
Sang (đầu quấn băng) nằm điều trị ở bệnh viện Thủ Đức .

Cùng ngày, Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, đã xác định được danh tính đối tượng này là Nguyễn Vũ Sang (SN 1995, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Hiện Sang nằm cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức.

Kiếm tiền …về quê ăn tết

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của Sang đã dần bình phục nhưng vẫn nằm trong khu cấp cứu điều trị dưới sự giám sát của công an.

Sang khai, do cha mẹ li dị nên khi học đến lớp 10, Sang bỏ nhà (quê ở đội 5, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận) đi bụi đời ở TPHCM.

Trước đó, Sang sống ở Hóc Môn, gần 2 tháng nay chuyển địa bàn, lang thang gần khu vực tiệm vàng Kim Kim Tuyến.

Tối 17-1, Sang đi lang thang ở Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) và trộm được con dao phay chặt thịt (dài 27cm) ở khu chợ gần đó.

Đợi đến 1h20 sáng 18-1, đối tượng cầm dao, men theo vách tường nhà bên cạnh để tiếp cận cửa sổ tầng 1 tiệm vàng và trèo lên, bám vào bảng hiệu tiệm vàng rồi leo vào tầng một. Tên cướp cạy cửa sổ và đột nhập phòng ngủ của vợ chồng.

Cuộc đối đầu sinh tử

Lúc này, bà Tuyến còn thức trông đứa trẻ 3 tháng tuổi nên đã phát hiện Sang cầm hung khí đột nhập nhà mình. Bà la “cướp..cướp”.

Bị lộ, Sang vung tay cầm con dao tấn công trực diện bà Tuyến nhưng bà kịp quơ chiếc gối ôm để đỡ nhát dao chí mạng này.

Nghe tiếng động, ông An tỉnh dậy và chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Sang chém vào đầu khiến ông bị thương. Dù vậy ông vẫn lao vào quật ngã tên cướp, đồng thời tước con dao phay trên tay hung thủ.

Khống chế được tên cướp, ông An nhờ vợ đè Sang xuống sàn nhà, còn ông chạy xuống nhà gọi điện báo công an.

Trong lúc đó, Sang vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của bà Tuyến. Bà gọi chồng, ông An từ nhà chạy lên vung dao chém hung thủ, khiến đối tượng nằm bất động trên sàn.

Đến lượt ông An ở lại giữ tên Sang, còn bà Tuyến chạy xuống nhà gọi điện báo công an, tìm chìa khóa mở còi báo động, mở cửa tiệm.

Ông An tưởng đối tượng bị thương tích, không thể bỏ chạy nên xuống nhà phụ vợ tìm chìa khóa. Song, lúc này do vết thương khá nặng, nên ông An bất tỉnh tại chỗ.

Khi đó, Sang tỉnh lại, gắng leo qua cửa sổ, nhảy từ độ cao gần 4m xuống đất rồi chạy bộ. Nhưng do mất máu nhiều nên Sang gục xuống, bất tỉnh. Chỉ vài phút sau, công an phường và cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường bắt tên Sang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG