Cướp giả danh CSGT

Cướp giả danh CSGT
TP - Ngày 18-2 (mùng 5 Tết), lãnh đạo CA tỉnh Bình Dương cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của CA tỉnh phối hợp với CA TPHCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đang tích cực truy xét toán cướp giả danh CSGT có sử dụng súng, gây án trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán.

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 13-2 (30 Tết), chị Trịnh Thị Kim Thu (SN 1988, ngụ xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô, khi đi vào khu vực Suối Thôn (giáp ranh giữa hai xã An Long và Tân Long), thì bị hai thanh niên chặn lại.

Một trong hai đối tượng khoảng 23 - 25 tuổi, mặc sắc phục CSGT, đầu không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Đối tượng thứ hai kiểm tra giấy tờ của nạn nhân cũng mặc sắc phục CSGT nhưng không đeo hàm, hiệu, khoác bên ngoài chiếc áo màu đen, đội mũ bảo hiểm của ngành, khoảng 35-40 tuổi, cao khoảng 1,7 m.

Hai vợ chồng anh Trần Xuân Hợi (SN 1983), là bạn chị Thu đi xe gắn máy ngang qua thấy điệu bộ bất thường của hai đối tượng nên dừng xe chất vấn: “Hai anh là công an?”.

Đối tượng đang kiểm tra giấy tờ chị Thu gật đầu, kéo chiếc áo khoác để lộ bên thắt lưng khẩu súng đang đeo. Vợ chồng anh Hợi không tin, yêu cầu hai thanh niên chứng minh họ đang thi hành công vụ.

Bị bắt bí, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy về hướng xã Tân Long. Biết gặp phải cướp, anh Hợi nói vợ xuống xe và phối hợp cùng anh Cao Bá Danh (SN1978, cũng là bạn, ngụ xã Tân Long, vừa đi ngang qua), đuổi theo hai gã thanh niên.

Đến khu vực ngã ba Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bến Cát), gã thanh niên mặc áo khoác màu đen ngồi sau đã móc súng quay lại bắn anh Danh trúng vào vai xuyên qua cổ gây trọng thương. Tình thế buộc anh Hợi dừng lại đưa bạn đi cấp cứu, hai tên cướp thoát về hướng ngã ba Bàu Bàng…

MỚI - NÓNG