Cướp tiền của người bán xôi, 3 thiếu niên đi tù

Cướp tiền của người bán xôi, 3 thiếu niên đi tù
Ba thiếu niên lêu lổng đi chơi đêm rồi dùng dao đe dọa một người bán xôi, cướp đi số tiền ít ỏi thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Hành vi vô đạo đức của chúng đã bị đưa ra xét xử hôm 10/8
Cướp tiền của người bán xôi, 3 thiếu niên đi tù ảnh 1

23h ngày 26/10/2004, Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Mạnh Chiến và Hoàng Hiệp rủ nhau ra quán nước tại ngã ba Trương Định - Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội ngồi chơi.

Khoảng 1h sáng ngày 27/10, anh Đỗ Tiến Thành trú tại Triều Khúc - Đội Bình - Ứng Hòa - Hà Tây đi bán xôi và bánh khúc đến ngã ba này thì bị các đối tượng gọi lại mua xôi.

Khi Chiến ra mua, anh Thành cúi xuống xới xôi, Tuấn Anh đi vòng ra sau lưng anh Thành, rút co dao nhọn dài khoảng 30cm, rộng 2cm giấu trong người ra dí vào cổ anh Thành đe dọa: "Có tiền thì đưa hết ra không tao đâm chết".

Người bán xôi cùng đường phải lấy từ túi áo ngực ra 89.000 đồng đưa cho Tuấn Anh nhưng ngay lập tức Hoàng Hiệp giật lấy số tiền trên tay anh bỏ chạy.

Tuấn Anh vội một tay túm tóc, một tay vẫn giữ chặt con dao kề vào cổ anh Thành để Chiến lục soát túi quần sau lấy toàn bộ số tiền 795.000 đồng dành dụm của anh.

Sau khi cướp được tiền, Tuấn Anh và Chiến gặp lại Hiệp ở bến xe Giáp Bát, góp lại toàn bộ số tiền 884.000 đồng rồi thuê phòng trọ và ăn tiêu hết.

Cả ba đối tượng trên đều là những thanh niên không học hành, nghề nghiệp chơi bời lêu lổng tại khu vực Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ba bị can bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội cướp tài sản.

Riêng Hoàng Hiệp, sinh năm 1987, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự vì hành vi phạm tội thuộc khung hình phạt dành cho tội phạm rất nghiêm trọng. Hoàng Hiệp lĩnh 30 tháng tù giam, Đỗ Tuấn Anh: 42 tháng và Đỗ Mạnh Chiến: 36 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG