Cựu cán bộ quản lý thị trường vác súng đi cướp

Cựu cán bộ quản lý thị trường vác súng đi cướp
Đào ngũ, Khởi mang theo khẩu AK và 52 viên đạn. Sau đó hắn xin vào làm cán bộ QLTT tỉnh Minh Hải. Ngoài ra, hắn "kiếm" thêm một khẩu súng ổ quay kèm 8 viên đạn. Với 2 khẩu súng này, Khởi cùng đồng bọn ngang nhiên đi cướp...
Cựu cán bộ quản lý thị trường vác súng đi cướp ảnh 1
Bùi Văn Giang và Lâm Văn Đậm

Sáng 4/3, Trung tá Đoàn Trọng Phúc - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố tội cướp tài sản toàn bộ băng cướp 7 tên, gồm Nguyễn Quốc Khởi (42 tuổi), Bùi Văn Giang (32 tuổi), Lâm Văn Đậm (32 tuổi, anh vợ Giang), Huỳnh Văn Hết (56 tuổi, cha vợ kế của Giang), Lâm Văn Tuyến (tên khác là Thến, 26 tuổi, em vợ Giang, cùng ngụ huyện U Minh, Cà Mau), Huỳnh Văn Kịch (46 tuổi) và Thạch Sang (33 tuổi, cùng ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Khởi còn bị truy tố thêm tội tàng trữ, sử dụng và chiếm đoạt vũ khí quân dụng trái phép.

4 ngày trước khi gây án, hay tin nhà ông Học có con là Việt kiều mới về thăm, Khởi và Tuyến, Giang đã nảy sinh ý định tổ chức vụ cướp.

Ngày 27/9/2006, cả bọn lên Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu để rủ thêm Huỳnh Văn Kịch và Thạch Sang, là đối tượng có tiền án. Kịch và Sang nhận lời ngay.

Khoảng 17h ngày 29/9/2006, Giang mượn vỏ composite, máy Vanguar của người cậu để thực hiện ý định cướp nhà ông Học. Khi đem hai khẩu súng, mã tấu từ nhà Khởi giấu xuống vỏ máy xong, Giang, Khởi, Kịch, Sang nốc thêm mấy ly rượu vào rồi ai vào việc nấy.

Cựu cán bộ quản lý thị trường vác súng đi cướp ảnh 2
Khẩu súng AK và khẩu súng ổ quay - hàng nóng mà tên Nguyễn Quốc Khởi đã cất giấu hàng chục năm

Chúng kéo đến nhà ông Học, Khởi lôi khẩu AK có 26 viên đạn lên đưa cho Kịch, còn y thủ khẩu súng ổ quay có sẵn 5 viên đạn. Cả bọn dùng khẩu trang bịt mặt, đột nhập dùng súng, mã tấu khống chế, trói chủ nhà và gần 10 người có mặt trong nhà.

Khởi và đồng bọn nhanh chóng lột nữ trang của một số nạn nhân, vào buồng lục soát tủ. Tổng số vàng, tiền mặt và tài sản khác mà bọn chúng lấy được, theo lời khai của bị hại và nhân chứng, có giá trị hơn 102 triệu đồng.

Băng tội phạm này còn thực hiện vụ cướp liều lĩnh khác vào ngày 18/3/2006, có sự tham gia tích cực của Huỳnh Văn Hết.

Cũng dùng phương thức tương tự, bọn chúng đã đột nhập, dùng vũ khí khống chế vợ chồng, con cái anh Nguyễn Xuân Em, ở ấp 1, xã Khánh Lâm, huyện U Minh,  gần nhà của tên Bùi Văn Giang, cướp 1 nhẫn 0,5 chỉ vàng 24K, 1 đôi bông tai gần 2 chỉ và sợi dây chuyền 0,5 chỉ vàng 18K, cùng số tiền 300.000 đồng.

Về nguồn gốc của số vũ khí được làm rõ là năm 1984, Khởi đi nghĩa vụ quân sự, hắn đào ngũ, mang theo khẩu AK và 52 viên đạn (có 26 viên M16). Hai năm sau, hắn xin vào làm cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Minh Hải, đóng ở Trạm Ninh Quới, Hồng Dân (nay thuộc tỉnh Bạc Liêu).

Một lần, qua công tác kiểm soát, hắn phát hiện có một ghe chở gỗ lậu. Để tai qua, nạn khỏi, người chủ ghe này đã biếu hắn khẩu súng ổ quay kèm theo 8 viên đạn và hắn đã dùng làm phương tiện để phạm tội.

Hai khẩu súng AK và khẩu súng ổ quay - hàng nóng mà tên Nguyễn Quốc Khởi đã cất giấu hàng chục năm.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.