Đà Nẵng: Dùng 'hàng nóng' uy hiếp người giữa ban ngày

Đà Nẵng: Dùng 'hàng nóng' uy hiếp người giữa ban ngày
TP - Sự việc xảy ra vào thời gian khoảng 15 giờ 20 phút ngày 25/8, tại cửa hàng sửa chữa máy tính, đồ dùng điện tử số 76 Lê Duẩn. Theo lời của nạn nhân bị đe dọa là anh Đỗ Phú Thịnh (SN1981), lúc đó, anh đang làm việc thì bị 2 thanh niên lạ mặt kéo cửa sắt, bước vào, 1 kẻ rút súng uy hiếp anh Thịnh, mặc cho người nhà van xin.

Nghe tiếng la hét, bác chủ nhà Trần Văn Tư (anh Thịnh thuê nhà 76 Lê Duẩn mở cửa hàng) chạy lên, bất ngờ húc ngã tên lạ mặt, giải vây cho anh Thịnh.

Sau đó, cả nhà cùng chạy vào trong, chốt chặt cửa sắt trước sự uy hiếp của 2 kẻ lạ mặt, một cầm súng, 1 cầm dao.

Chỉ đến khi anh Thịnh gọi công an, 2 tên “sát thủ” mới chịu bỏ đi. Anh Thịnh cho biết, nguyên nhân sự việc rất có thể xuất phát từ xích mích giữa anh với 1 khách hàng trước đó vài ngày. Vụ việc đang được CA Đà Nẵng điều tra. 

MỚI - NÓNG