Đại ca Thiết 'cù' sa lưới 141

Đại ca Thiết 'cù' sa lưới 141
TP - Sau hơn 3 năm lẩn trốn, Đào Ngọc Thiết (SN 1968, tức Thiết cù, ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội), bị can có lệnh truy nã về tội giết người trong vụ đấu súng tại phố Đoàn Thị Điểm năm 2009 vừa bị lực lượng 141 Công an Hà Nội bắt giữ.

> Anh trai Ánh trọc đầu thú

Lực lượng 141 bắt giữ Thiết cù
Lực lượng 141 bắt giữ Thiết cù.

Từ vụ truy sát năm 2004

Thời điểm bắt giữ Thiết, lực lượng 141 thu giữ trong người Thiết một khẩu K54. Do vậy, ngoài tội danh giết người theo lệnh truy nã, Thiết cù còn bị xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 19-9, Công an Hà Nội tổng kết một năm thực hiện Kế hoạch 141. Theo đó, một năm qua lực lượng đã thu giữ 8 súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ và gần 200 viên đạn; 503 dao, kiếm các loại và 1 nỏ, 1 rìu sắt, 116 bình xịt hơi cay, 161 dùi cui các loại, 17 còng số 8, 2 bình khò cùng 1047,397 g ma túy các loại, 34,432g chất nổ, 35 bộ vam phá khóa… Trên cơ sở đó, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 201 vụ án, 253 bị can.

Nhắc lại vụ án năm 2004, Trần Xuân Ánh (SN 1981, tức Ánh trọc, cựu vận động viên Wushu từng vô địch châu Á) và Thiết 'cù' xảy ra mâu thuẫn sau khi Ánh đánh vợ Thiết.

Biết việc, một số tay giang hồ máu mặt dàn xếp một cuộc gặp giữa Thiết và Ánh tại quán cà phê ở ngõ Hàng Cháo để hóa giải ân oán.

Chuyện chưa được dăm câu, Ánh vác ghế phang Thiết, bị đàn em của Thiết vác súng truy sát. Nhóm Ánh chạy trối chết về đến Hào Nam, may không có ai thương vong...

Vụ việc sau đó được các cơ quan pháp luật giải quyết, Thiết cùng đồng bọn lĩnh án tù. Một thời gian sau, Ánh cũng lĩnh án vì giao cấu với trẻ em, sau đó ra tù. Nhưng mâu thuẫn giữa 2 bên chưa được hóa giải.

Năm năm sau, đêm 3-2-2009, đang ngồi uống rượu tại một quán bar ở phố Vân Đồn (phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm), thấy nhóm của Ánh xuất hiện, Thiết cù tới gây sự nhưng Ánh không đáp lại.

Trên đường về, Đỗ Mạnh Cường (tức Cường chuột, thuộc phe Thiết cù) điện thoại cho Ánh bắt xin lỗi Thiết, dẫn đến việc 2 bên thách nhau dàn quân huyết chiến.

Đến vụ đấu súng năm 2009

Ngay lập tức, Ánh triệu tập đồng bọn, mang theo dao kiếm và súng, tìm nhóm của Thiết cù. Sau đó cả hội đi ô tô tới ngã ba Đoàn Thị Điểm – Đặng Trần Côn (quận Đống Đa), Ánh và 2 đối tượng xách súng ra đứng ở đầu ngõ 23 Đoàn Thị Điểm, các đối tượng khác cầm dao kiếm yểm trợ cách đó khoảng vài chục mét.

Đến khoảng 1 giờ 15 rạng sáng 4-2-2009, 2 xe ô tô của nhóm Thiết cù ập tới. Vừa bước xuống xe, Phạm Văn Thắng (tức Thắng xệ, ở quận Hai Bà Trưng) rút súng K59 bắn về phía Ánh. Lập tức Ánh rút súng AK cưa nòng “đáp trả”, khiến Thắng trúng đạn, sau đó tử vong.

Trước khi gục xuống, Thắng cũng kịp bắn què chân đồng bọn của Ánh là Lê Bá Thành. Thấy các đại ca đọ súng nảy lửa, các đối tượng khác tháo chạy tán loạn.

Sau vụ này, anh trai Ánh là Trần Đức Trang (SN 1980) và 10 đối tượng liên quan trong vụ đọ súng đã bị bắt giữ, đưa ra xét xử. Ánh, Thiết cù cùng một số đối tượng khác bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, sau khi bị lực lượng 141 bắt giữ, bước đầu Thiết cù cho biết đã phiêu dạt nay đây mai đó trong thời gian lẩn trốn.

Đáng chú ý, Thiết cù cũng khai báo về một số đồng bọn tham gia vụ đấu súng năm 2009. CQĐT kêu gọi các đối tượng liên quan đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.