Đại gia chè là khách ruột của nhà nghỉ

Đại gia chè là khách ruột của nhà nghỉ
Sự việc ông Bình bị sát hại tại nhà nghỉ đang khiến dư luận xôn xao bởi nạn nhân là một đại gia khá có "máu mặt". Xung quanh cái chết của ông Bình đã dấy lên nhiều luồng dư luận về mối quan hệ của ông với kẻ thủ ác.

Đại gia chè là khách ruột của nhà nghỉ

> 10 triệu đồng và án mạng đại gia chè

> Nữ sát thủ kể vụ tự tay đâm chết đại gia chè

Sự việc ông Bình bị sát hại tại nhà nghỉ đang khiến dư luận xôn xao bởi nạn nhân là một đại gia khá có "máu mặt". Xung quanh cái chết của ông Bình đã dấy lên nhiều luồng dư luận về mối quan hệ của ông với kẻ thủ ác.

Nhà nghỉ Mai Đan nơi ông Bình bị giết hại
Nhà nghỉ Mai Đan nơi ông Bình bị giết hại.
 

"Nạn nhân là khách "ruột" của nhà nghỉ!"?

Ông Vũ Dương Bình vốn là người gốc quê hương Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) lên Thái Nguyên sinh sống và lập nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh từ năm 1994 và nổi tiếng với các sản phẩm chè Tân Cương Hoàng Bình. Sản phẩm của ông đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Sau đó, ông phát triển quy mô, tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, đóng góp nhiều cho phúc lợi của xã hội... Nhưng với những thông tin về đời tư của vị doanh nhân đào hoa này, cộng với thời gian, địa điểm ông bị sát hại đã khiến người ta phải đặt nhiều dấu hỏi.

Người thì cho rằng nguyên nhân ông bị giết hại là do có mối quan hệ ngoài luồng với một người đẹp và bị "gài bẫy" giết người cướp của. Có dư luận lại cho rằng vụ án này liên quan đến việc công ty của đại gia này nợ nần và đang trên đà lao dốc...

Anh Nguyễn Văn V. (chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Thái Nguyên, đề nghị giấu tên) cho biết: "Ông Bình có nợ một người bạn của tôi (cũng là doanh nghiệp-PV) trong TP.HCM số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Họ đã đòi nhiều lần nhưng ông Bình vẫn chưa trả được. Giờ ông ấy lại bị sát hại đột ngột thế này chẳng biết làm thế nào, có lẽ chỉ còn biết cười trừ".

Còn anh Quang H. (một tài xế taxi) cho biết: "Tôi biết ông Bình có mối quan hệ rất rộng. Tuy ông ấy là người khá kín kẽ nhưng cũng không thể giấu giếm được hết. Vụ việc xảy ra có lẽ là liên quan đến... đàn bà".

Ngoài ra, theo một số người buôn bán chè ở TP. Thái Nguyên chia sẻ, công ty của ông Bình hiện đang nợ nần chồng chất lên tới hàng trăm tỷ đồng và không có khả năng trả. Từ khoảng 3 năm trở lại đây, Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình liên tục làm ăn thua lỗ và đang trên đà phá sản.

Để làm rõ hơn về cái chết của vị đại gia này, PV đã tìm gặp anh Luân Văn B. (33 tuổi, nhân viên nhà nghỉ Mai Đan), người đầu tiên phát hiện thi thể ông Bình bị giết hại một cách dã man.

Giọng nói vẫn chưa hết kinh hoàng vì phải chứng kiến cảnh tượng đó, anh B. cho biết: Vào khoảng 9h sáng 25/1, có một nam thanh niên người dong dỏng cao, đưa cho tôi theo CMND có tên Lê Quang Thanh để thuê phòng 508 và còn đề nghị thanh toán tiền phòng ngay (chứ không đợi đến khi trả phòng). Thấy nam thanh niên cũng như các vị khách bình thường khác nên tôi làm thủ tục giao phòng mà không chút ngờ vực.

Đến tối 26/1, ông Vũ Dương Bình có đi xe ô tô tới đậu ở sân nhà nghỉ, đi vào và lên tầng. Do ông Bình là khách "ruột" ở đây nên việc ông đi tới, đi lui, tôi cũng không để ý... Bất ngờ, khoảng 14h ngày 27/1, người nhà ông Bình (trong đó có vợ ông Bình) đến nhà nghỉ, yêu cầu anh B. đưa lên tìm ông Bình vì thấy xe của ông ấy đỗ ở sân. Lúc này, anh B. liền đưa người nhà đi tìm khắp các phòng và tới phòng 508 thì phát hiện ra ông Bình đã chết, thi thể nằm dưới sàn, máu chảy lênh láng, trên cổ có nhiều vết thương,...

Vừa phát hiện ra sự việc, người nhà ông Bình chỉ biết la khóc thất thanh, còn anh B. liền cấp báo lên quản lý khách sạn, đồng thời báo lên phía cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt đã thực hiện khám nghiệm hiện trường".

Người thân chưa nghe ông Bình có điều tiếng

Chúng tôi đã tìm tới nhà riêng của gia đình ông Bình (ở phố Việt Bắc, TP. Thái Nguyên) để chia buồn cùng gia đình và tìm hiểu thêm một số thông tin. Bàn thờ nơi đặt di ảnh ông Bình được đặt trên tầng hai, khói hương vẫn còn nghi ngút lẫn trong tiếng kinh cầu càng làm cho không khí thêm u buồn, sầu thảm.

Người tiếp chúng tôi là bà L. (em vợ) và ông C. (em rể của ông Bình), cùng một số người bạn của ông đang có mặt tại đây. Họ cho biết vợ ông Bình (bà Đỗ Thị Đ.L. SN 1960) và các con hiện tại không có nhà vì vẫn phải lo hoạt động của công ty và những việc sau hậu sự của chồng.

Theo họ, ông Bình là một người đàn ông hết sức đàng hoàng, tử tế, không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn có một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng họ là một cặp "trai tài, gái sắc", rất nổi tiếng trong giới doanh nhân ở Thái Nguyên. Bà Đ.L. trước kia làm bác sỹ tại bệnh viện A (Thái Nguyên) nhưng sau đó xin nghỉ, để cùng tham gia kinh doanh với chồng. Cả hai người con của ông Bình (1 trai, 1 gái) đều đi du học ở nước Anh về và cùng làm việc tại công ty của gia đình. Bản thân ông Bình cũng là một người điềm tĩnh, hiền lành chứ không có thói lăng nhăng.

Về thông tin cho rằng ông Bình đang nợ nần tiền, phía gia đình nạn nhân thừa nhận có việc này. Tuy nhiên, họ cho rằng đó là những khoản vay ngân hàng, có thế chấp đàng hoàng, chứ không có gì khuất tất. "Tôi cũng vừa từ nước Anh về thì xảy ra sự việc đau lòng, không lý giải nổi này. Buổi tối ngày hôm đó, anh Bình còn tổ chức liên hoan tất niên cho bạn bè, đối tác và anh em trong gia đình. Bữa tiệc vừa kết thúc vào khoảng 21h ngày 26/1 thì tôi thấy anh Bình có một cuộc điện thoại của ai đó và anh ấy đi luôn. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy anh.

Hiện tại phía gia đình tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ đợi mọi thông tin điều tra từ phía cơ quan công an", bà L. (em vợ) của ông Bình ngậm ngùi kể. Cũng theo bà L., tất cả hoạt động kinh doanh của ông Bình, bà đều nắm rõ. Trong con mắt của bà thì ông Bình là một người rất tốt, hòa động với mọi nhân viên trong công ty và được mọi người quý trọng. Bà L. chưa từng nghe thấy bất kỳ điều tiếng gì liên quan đến anh rể mình. Còn ông C. khẳng định ông Bình không phải là người trực tiếp quản lý hoạt động tài chính của công ty.

Chiều 27/1, tại phòng 508 nhà nghỉ Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên), ông Vũ Dương Bình được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trong tư thế ngồi dựa lưng vào góc tường trong nhà vệ sinh. Trên người ông Bình có nhiều vết thương đẫm máu ở vùng ngực, cổ, mặt. Vết máu dính cả ở phòng ngoài và nhà vệ sinh. Hai kẻ sát sát nhân được xác định là Linh Thị Kiều (SN 1988, nguyên quán tại Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương). Sau khi gây án bọn chúng đã cùng nhau bỏ trốn vào Nghệ An và nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo Người đưa tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.