Đắk Lắk: Nổ mìn vì lời qua tiếng lại, 5 người chết và bị thương

Đắk Lắk: Nổ mìn vì lời qua tiếng lại, 5 người chết và bị thương
TP - Vào lúc 11 giờ ngày 25/1, tại thôn Yên Thành 1, xã Đăk Nuê, huyện Lăk (Đăk Lăk), một thanh niên tên Nguyễn Cảnh Dũng (SN 1988) đã nổ mìn tự sát, khiến 5 người chết và bị thương.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1964 – xã Đăk Nuê) nghi ngờ Dũng ăn cắp gà nên hai bên lời qua tiếng lại. Uất ức, Dũng đã tự chế ra một trái mìn và mang đến nhà ông Ngọc để “bảo vệ danh dự” bằng cách... tự sát. Hậu quả là Dũng chết trên đường đi cấp cứu.

Con gái ông Ngọc là Nguyễn Thị Nhâm bị thương nặng trong khi đang mang thai tháng thứ 7, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk cho biết nhiều khả năng phải mổ để cứu thai nhi. Ông Ngọc cùng vợ là bà Phạm Thị Kính và con rể là Nguyễn Văn Bỉnh cũng đều bị thương nặng và phải nhập viện để điều trị.

MỚI - NÓNG