Đâm chết bà chủ vì... nổi cơn ghen

Huỳnh Thanh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/1. Ảnh: Tân Châu
Huỳnh Thanh Sơn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/1. Ảnh: Tân Châu
TPO - Biết bà Phụng có quan hệ bất chính với nhiều người nên Sơn nổi cơn ghen và nảy sinh ý định giết để 'trả thù' cho chồng bà này. Sơn cầm dao đến nhà bà Phụng thấy nạn nhân đang ngủ ở sàn nhà liền vung dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 12/1, TAND TP.HCM xử vụ Huỳnh Thanh Sơn (SN 1986, ngụ phường 14, quận 8) về tội “Giết người”. Sau phần xét hỏi bị cáo, HĐXX nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ cho phía công tố điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2004, Sơn làm công cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tiến và bà Lưu Ngọc Phụng (đường Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú). Đến năm 2007, Sơn nghỉ việc và chạy xe ôm.

Trong thời gian chạy xe ôm, Sơn nghe nói bà Phụng có quan hệ bất chính với nhiều người, nên nảy sinh ý định sẽ giết bà Phụng để ‘trả thù’ ... cho chồng bà này.

Chiều 17/11/2014, Sơn lấy con dao bỏ vào cốp xe máy đến nhà bà Phụng. Khi đến nơi, Sơn dựng xe trước cửa nhà, mở cổng vào nhà rồi đi lên lầu 2. Thấy bà Phụng nằm ngủ dưới sàn nhà, Sơn liền dùng dao đâm 32 nhát vào người bà Phụng, sau đó xuống nhà lấy xe tẩu thoát.

Hai con bà Phụng tri hô cầu cứu. Hàng xóm cầm cây gỗ chạy sang thấy Sơn đang lấy xe máy liền tri hô và đuổi đánh Sơn nhưng không trúng. Sơn chạy thoát và ném con dao gây án.

Bà Phụng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 20/11/2014, qua truy xét, công an bắt giữ được Sơn.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).