Đâm chết bạn của con vì tưởng là cướp

Nghe vợ hô hoán, ông Tập cầm dao đâm trọng thương thanh niên đang vật lộn với con trai. Khi nạn nhân gục xuống, người đàn ông 49 tuổi mới biết anh ta là người quen.

Sự việc xảy ra tối 9/1 tại nhà ông Nguyễn Quý Tập (49 tuổi, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Đoàn Văn Tùng (17 tuổi, ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn) đến gặp con trai ông Tập là Nguyễn Quý Tiến (19 tuổi). Mâu thuẫn nảy sinh, hai thanh niên này lao vào vật lộn làm hư hại một vài đồ đạc.

Nghe tiếng động, vợ ông Tập tưởng con trai gặp cướp nên hô hoán. Đang ở nhà hàng xóm, ông Tập lập tức chạy về, cầm dao đâm trúng Tùng. Do bị thương tích nặng, đêm hôm đó nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 2 bố con ông Nguyễn Quý Tập để điều tra về hành vi Giết người. Bước đầu cảnh sát xác định, nguyên nhân vụ việc nguồn từ việc chuyện tình cảm. Tiến và Tùng là bạn bè nhưng cùng thích một cô gái nên dẫn đến mâu thuẫn.

Công an huyện Sóc Sơn đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao vụ cho Phòng Cảnh sát hình Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG