Đâm chết bạn nhậu sau chầu rượu

Anh Viên bị giết, để lại vợ con bơ vơ. Chiều 26-5, cháu út bị tiêu chảy nên mẹ cùng bà nội đã phải đưa cháu lên viện Nhi điều trị
Anh Viên bị giết, để lại vợ con bơ vơ. Chiều 26-5, cháu út bị tiêu chảy nên mẹ cùng bà nội đã phải đưa cháu lên viện Nhi điều trị
TPO – Đang uống rượu ốc, mâu thuẫn trong phần tranh luận về kiến thức đời sống, Ngọc đã chạy ra ngoài lấy con dao chọc tiết lợn vào đâm một nhát vào ngực anh Viên khiến anh này tử vong trên đường cấp cứu.
Anh Viên bị giết, để lại vợ con bơ vơ. Chiều 26-5, cháu út bị tiêu chảy nên mẹ cùng bà nội đã phải đưa cháu lên viện Nhi điều trị
Anh Viên bị giết, để lại vợ con bơ vơ. Chiều 26-5, cháu út bị tiêu chảy nên mẹ cùng bà nội đã phải đưa cháu lên viện Nhi điều trị.
 

Ngày 28-5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Bảo Ngọc (SN 1979, ở tổ 2A, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, vào tối 15-5, anh Nguyễn Văn Viên (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), Cao Văn Cường (SN 1978) cùng Cao Văn Hưng (con trai Cường) và Phan Bảo Ngọc (33 tuổi, ở tổ 2A, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mua rượu về uống.

Sau vài chầu "chén chú chén anh" bốn thanh niên nảy sinh mẫu thuẫn lời qua tiếng lại. Lúc này, Ngọc bất ngờ dùng dao chọc tiết lợn đâm một nhát vào ngực trái Viên khiến nạn nhân chết trên đường cấp cứu.

Biết không thể trốn chạy, nên sau đó Phan Bảo Ngọc đã tới cơ quan công an tự thú và khai nhận hành vi giết người.

Nạn nhân Viên là người đã có vợ và hai con (cháu lớn bốn tuổi, cháu bé hơn một tuổi). Trong khi đó Phan Bảo Ngọc cũng đã có vợ và hai con, là ông chủ một cơ sở kinh doanh trong vùng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG