Đâm chết mẹ đối thủ vì sợ bị 'mắng vốn'

Chồng bà Nga (phải) và An kể lại sự việc
Chồng bà Nga (phải) và An kể lại sự việc
Sau khi đánh người, Trần Văn Hiếu sợ mẹ của người bị đánh đến nhà mắng vốn với mẹ mình nên đã rút dao đâm chết bà này.

Sáng 5/1, gia đình đã đưa thi thể bà Phan Thị Ngọc Nga (SN 1963, ngụ xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định về nhà lo hậu sự.

Liên quan đến cái chết của bà Nga, trước đó, tối 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hiếu (SN 1993, ngụ cùng địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 4/1, con bà Nga là Võ Quốc An (SN 1995) trên đường về nhà thì bị Hiếu từ phía sau bất ngờ dùng đá đập vào đầu, gây thương tích. 

Sau khi nghe An kể lại sự việc, bà Nga cùng chồng đi tìm Hiếu hỏi chuyện thì Hiếu tỉnh bơ trả lời: “thấy gai mắt thì đánh”. Bức xúc, vợ chồng bà Nga nói sẽ gặp mẹ Hiếu mắng vốn chuyện y vô cớ đánh con mình.

Sợ mẹ biết chuyện nên Hiếu hăm dọa đâm chết vợ chồng bà Nga nếu bị đến nhà mắng vốn. Vì lo Hiếu làm thật nên chồng bà Nga về trước, còn bà Nga về đến hẻm gần nhà thì đứng nói chuyện một số bà con địa phương hỏi thăm về vụ việc trên. Lúc này, Hiếu bất ngờ dùng dao bấm đâm vào ngực trái bà Nga rồi rút dao bỏ chạy.

Ngay sau đó, dù gia đình đã đưa bà Nga đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào lúc 24 giờ cùng ngày.

Theo A. Tú

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG