Đâm chết nam sinh vì nhận nhầm người

Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa
Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa
TPO – Nhìn nhầm anh Trung là người ép xe mình trên đường, Vương rút dao lạnh lùng đâm nam sinh này nhiều nhát đến khi tử vong rồi lên xe bỏ đi...
Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa
Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa.

Sáng 27/9, TAND T.Bình Dương mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Danh Vương (26 tuổi, quê Kiên Giang) về tội giết người thu hút hàng trăm sinh viên tới theo dõi.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 21h40 ngày 5/5/2013, Danh Vương điều khiển xe máy mang BKS: 60V9-6313 chở theo Danh Út Đẹt (22 tuổi, quê Kiên Giang) từ P.An Bình về phòng trọ tại tổ 11, KP.Tân Lập, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, T.Bình Dương.

Đến một tiệm tạp hóa tại KP.Tân Lập, Vương dừng xe đứng ngoài chờ Út Đẹt vào mua card điện thoại di động. Lúc này, anh Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) từ trong tiệm đi ra.

Hàng trăm người có mặt theo dõi phiên tòa
Hàng trăm người có mặt theo dõi phiên tòa.

Tưởng anh Trung là người đã ép xe mình trên đường, Vương rút dao Thái Lan khoảng 20 cm ra đâm một nhát vào ngực anh Trung. Bất ngờ bị đâm, anh Trung vùng chạy nhưng bị tên sát nhân đuổi kịp đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vương lấy xe máy chở Út Đẹt về phòng trọ trên địa bàn P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, vứt con dao gây án trên đường đi.

Sau 3 ngày lẩn trốn, đến ngày 8/5/2013 Vương đến công an H.Gò Quao, T.Kiên Giang đầu thú.

Tại phiên tòa Danh Vương đã cúi đầu nhận tội và xin được giảm án. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Danh Vương tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG