TPHCM:

Đâm chết người yêu rồi nhảy cầu tự tử

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bị người yêu đòi chia tay, Đoàn ra sức níu kéo tình cảm nhưng không được nên đã ra tay sát hại người tình rồi nhảy cầu tự vẫn.

Ngày 4/5, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Đoàn (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “giết người”. Bước đầu Đoàn thừa nhận đã dùng dao đâm người yêu rồi tự vẫn nhưng không thành.

Theo thông tin ban đầu, Đoàn và chị Tr. T. L. (19 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có quan hệ tình cảm với nhau.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tình cảm giữa 2 người bị rạn nứt nên chị L. chủ động đòi chia tay. Đoàn không chấp nhận nên hẹn gặp mặt chị L. để níu kéo.

Khoảng 18h chiều 30/4, chị L. đi cùng với 1 người bạn nữ đến điểm hẹn trên đường Phạm Huy Thông (phường 7, quận Gò Vấp) để gặp Đoàn.

Sau khoảng 2 tiếng nói chuyện, giữa chị L. và Đoàn xảy ra cãi nhau kịch liệt, bất ngờ Đoàn rút trong người ra một con dao Thái Lan đâm liên tiếp 8 nhát vào người chị L. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đất.

Lúc này, người bạn nữ đi cùng phát hiện sự việc đã tri hô và đưa chị L. vào bệnh viện 175 cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Riêng đối tượng Đoàn sau khi gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường và bắt xe ôm về cầu Bình Phước (thuộc địa bàn quận Thủ Đức) nhằm thực hiện ý định tự tử.

Khi đến nơi, Đoàn trèo lên lan can cầu Bình Phước rồi tự dùng dao đâm 2 nhát vào người và gieo mình xuống sông. Tuy nhiên người dân phát hiện sự việc nên đã nhảy xuống sông cứu Đoàn đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi công an tìm đến bệnh viện, qua tiếp xúc, Đoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG