Đâm chết người yêu vì bị phụ tình

Đâm chết người yêu vì bị phụ tình
Bị phụ tình, mối thù hận trong lòng đã khiến Nguyễn Thị Mến, 23 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An cầm dao đến tìm người yêu cũ. Trong lúc đau đớn, cô đã đâm chết người yêu.

Nguyễn Thị Mến là công nhân Nhà máy Dệt kim. Khoảng đầu năm 2003, Mến quen và yêu anh Nguyễn Văn Công (30 tuổi, ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) là công nhân Nhà máy Xi măng Cầu Đước. Đôi trai gái yêu nhau say đắm và đã trao nhau tất cả.

Trong thời gian yêu nhau, hai người đã nhiều lần đưa nhau về quê ra mắt họ hàng. Nếu bố mẹ Mến đã coi Công như một người con rể chính thức thì ngược lại bố mẹ Công lại tỏ vẻ lạnh nhạt với Mến. Điều này khiến Mến rất buồn, nhưng cô vẫn hết lòng yêu thương Công, với hy vọng tình yêu chân thành của mình sẽ được đền đáp.

Mến trót có bầu, cô bàn với Công việc tổ chức đám cưới để sớm ổn định cuộc sống. Nhưng Công lại khất lần, bảo: “Chúng mình còn trẻ, vội gì!”. Mến đành phải chiều theo ý người yêu, đi nạo thai.

Sau chuyện đó, giữa họ đã xuất hiện những vết nứt tình cảm. Chuyện cãi vã giữa hai người thường xuyên xảy ra.

Thế rồi những ngày đầu tháng 5/2005, Mến biết tin Công có người con gái khác. Đau khổ, hụt hẫng, Mến tìm gặp Công van xin đừng bỏ rơi cô. Nhưng Công lạnh lùng cho rằng, tình yêu giữa hai người đã không còn nên chia tay là phù hợp. Nói rồi Công vội bỏ đi, anh không biết rằng Mến đau đớn mất ăn mất ngủ nhiều đêm ngày, nên nung nấu ý định trả thù.

Sáng 16/5, Mến đi chợ tìm mua một con dao gấp, với ý định “đã không lấy được nhau thì cả hai cùng chết”. Khoảng 19 giờ ngày 17/5, cô đến khu tập thể tìm Công với con dao thủ sẵn trong túi xách.

Lúc đó trong phòng Công có rất đông bạn bè. Công vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với Mến. Lát sau mọi người lần lượt ra về. Công bảo: “Em cũng về đi để anh đi làm ca tối”. Nói rồi, Công khoá cửa đi ngay.

Mến bám theo Công một đoạn đường rồi lớn giọng: “Nếu anh bỏ em thật thì em sẽ chết ngay trước mặt anh...”. Vừa nói dứt lời, cô lấy con dao trong túi xách ra vung lên toan định tự sát nhưng Công đã nhanh tay giằng lại.

Trong lúc đau đớn, điên cuồng, cô gái giằng co quyết liệt với người yêu để giành lại con dao và rồi lưỡi dao oan nghiệt ấy trong tay cô đã đâm thẳng vào ngực Công. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Công đã không qua khỏi.

Nguyễn Thị Mến bị khởi tố tội “Giết người” và sẽ bị đưa ra xét xử vào một ngày gần đây.

MỚI - NÓNG