Đâm chết tình địch vì ghen

Đâm chết tình địch vì ghen
Ghen tuông với kẻ “cướp" chồng mình mà Phạm Thị Hạnh (25 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) vốn là một thôn nữ hiền lành, chịu thương chịu khó trở thành kẻ giết người. Hạnh vào tù, khiến hai đứa con thơ mới đang học lớp lá, lớp mầm phải sống xa rời vòng tay mẹ...

Ghen tuông với kẻ “cướp" chồng mình mà Phạm Thị Hạnh (25 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) vốn là một thôn nữ hiền lành, chịu thương chịu khó trở thành kẻ giết người. Hạnh vào tù, khiến hai đứa con thơ mới đang học lớp lá, lớp mầm phải sống xa rời vòng tay mẹ... 

Đâm chết tình địch vì ghen ảnh 1 
Đối tượng Phạm Thị Hạnh.

Mùa xuân này, bị can Phạm Thị Hạnh (25 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) mới 25 tuổi nhưng trông cô ta già nua, suy sụp hơn so với tuổi. “Từ khi gây án, bị tạm giam em mới được nghỉ ngơi, còn không thì bất kể mưa gió rét mướt, ngày nào em cũng phải lao động quần quật từ sớm tới khuya...”, nữ bị can mở đầu câu chuyện đời mình bằng một tiếng thở dài nghèn nghẹn.

Xuất thân trong một gia đình nông dân ở xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), Hạnh chỉ được gia đình cho ăn học hết lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ nuôi em. Trong khi bạn bè cùng trang lứa phơi phới tới giảng đường thì Hạnh phải tối ngày mò cua bắt hến kiếm tiền.

Dù vất vả nhưng đến tuổi dậy thì, Hạnh vẫn “tỏa sáng” bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, mặn mà của một cô thôn nữ tần tảo, đảm đang. Năm 20 tuổi, cô được một thanh niên người xã bên đem lòng thương mến, muốn cưới làm vợ. Người đó là anh Nguyễn Trần Thiết (ở xóm Phú Xuân, xã Thạch Bằng, Lộc Hà) - chồng của Hạnh bây giờ.

Cưới nhau xong, vợ chồng Hạnh - Thiết ở cùng với gia đình chồng gồm bà mẹ chồng già yếu và bà chị chồng tàn tật. Anh Thiết làm nghề thợ hàn, còn Hạnh làm nghề mò cua bắt hến, bắt sò và làm nội trợ.

Cưới năm trước, năm sau Hạnh đẻ liền tù tì 3 năm hai đứa con, một gái một trai kháu khỉnh, dễ thương. Cuộc sống của đôi trẻ tuy còn khó khăn, nhiều áp lực nhưng vợ chồng yêu thương nhau, thuận vợ thuận chồng nên khá đầm ấm và hạnh phúc.

Vậy mà “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, khi con trai lên 4, con gái lên 3 thì anh Thiết bỗng sinh ra thói bài bạc, lêu lổng, bỏ bê gia đình. Để có tiền đánh bạc, Thiết đã ăn cụt cả vào vốn làm nghề hàn sắt. Dần dần đến cái mỏ hàn để làm nghề cũng bị Thiết bán đi.

Mọi gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai tảo tần của Hạnh. Để trang trải gia đình, nuôi 2 con nhỏ cùng bà mẹ chồng và một người chị đã hơn 40 tuổi của chồng phải ở nhà do bị bệnh, Hạnh đã phải vắt kiệt sức mình ra mà lao động.

Mỗi ngày của cô ta bắt đầu từ tinh mơ, rồi cả ngày quần quật dãi nắng dầm mưa bắt con cua, con ốc ngoài bãi triều, có khi đêm còn phải nhận làm thuê cho quán ăn gần xóm để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi vợ vất vả, khổ cực kiếm miếng ăn, thì Thiết đã không đỡ đần gì vợ lại còn ăn chơi phá phách và có quan hệ bất chính với Nguyễn Thị Nguyệt (31 tuổi, quê ở Thạch Thắng, thường trú tại Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh). Mối quan hệ mèo mả gà đồng giữa Thiết và Nguyệt kéo dài mấy năm, người trong xóm ngoài làng đều biết và cũng đã bao phen khiến tổ ấm của mẹ con Hạnh tan nát.

Mặc dù Hạnh đã nhiều lần tìm cách khuyên nhủ chồng và tìm gặp chị Nguyệt để van xin buông tha để gia đình đoàn tụ, tu chí làm ăn nhưng đều không được. Tủi nhục và khổ cực cứ đeo bám khiến người Hạnh vô cùng quẫn bách. Từng có lúc cô ta muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng nghĩ đến gia đình, nhất là 2 con thơ dại, Hạnh lại cắn răng, gắng sức chịu đựng, bươn trải kiếm tiền nuôi con và hy vọng có ngày người chồng tu tỉnh lại.

Vào khoảng 21h ngày 10-1-2012, trong lúc đi lấy tiền bán ốc, Hạnh nhìn thấy anh Thiết đang cùng Nguyệt ngồi ăn nhậu với nhau tại quán 59 do bà Đặng Thị Chín, xóm Phú Mậu, xã Thạch Bằng làm chủ.

Nỗi uất ức tủi cực trào lên khiến Hạnh nghẹn ngào, vì nghĩ thương thân mình quanh năm vất vả sớm khuya lặn lội mò từng con nghêu, con ốc mới kiếm được đồng tiền, để rồi con mình không được hưởng mà gã chồng lại đem những đồng tiền mồ hôi nước mắt đó cho người đàn bà lăng loàn kia ăn nhậu.

Với suy nghĩ cần phải làm gì đó để dằn mặt người đàn bà đã cướp mất chồng mình, Hạnh đã chạy về nhà lấy 1 chiếc kéo sắt đến đứng trước ngõ quán để chờ với ý định sẽ cắt tóc Nguyệt trả thù. Khi Nguyệt vừa ra khỏi quán, Hạnh nhảy vào la lối đánh ghen; hai người đàn bà lăn xả vào nhau quyết đấu.

Lời qua tiếng lại, Hạnh đã dùng kéo đâm thẳng một nhát vào ngực trái tình địch làm Nguyệt ngã xuống đường ngất xỉu. Nhát kéo chí mạng đã đâm thấu cuống tim nạn nhân nên dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Nguyễn Thị Nguyệt đã không qua khỏi.

Phạm Thị Hạnh bị công an bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người” vào một ngày giáp Tết. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc trong hai hàng nước mắt và tâm trạng bị tổn thương nặng nề.

Chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, muốn cho con cái được có đủ đầy từ vật chất đến tinh thần, nhất là tết nhất đã đến gần... nhưng trong cơn ghen mù quáng, không làm chủ được bản thân nên Hạnh đã nông nổi hành động, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, bị can Phạm Thị Hạnh đã bị giam tại Trại giam Cầu Đông để phục vụ cho quá trình điều tra xét xử.

Theo Bảo Trâm
Pháp luật Việt Nam

.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG