Đâm em gái người tình đến chết trước mặt bé 9 tuổi

Bị cáo Lực tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.
Bị cáo Lực tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.
TPO - Bị em gái người yêu nhiều lần ngăn cản tình cảm nên Lực đã nảy sinh căm ghét và lên kế hoạch giết chết nạn nhân.

Ngày 2/4, HĐXX TAND TP Cần Thơ đã tuyên án bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mức tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2014, sau thời gian quen biết Lực nảy sinh tình cảm yêu đương với Cao Thị Kiều Liên. Do Nhung và Lực đều đã có gia đình nên em gái chị này là và Cao Thị Tuyết Nhung đã nhiều lần lên tiếng ngăn cản mối quan hệ bất chính này.

Từ đây Lực nảy sinh thù ghét và có ý định sát hại Nhưng để trả thù. Đối tượng này đã chuẩn bị sẵn một ống tre có đường kính 2cm, dài 25cm; một đoạn dây điện dài 3,3 cm (loại đây đôi); một đầu dây điện để hở lõi đồng luồn qua ống tre được quấn lại bằng băng keo, đầu dây điện còn lại dùng để ghim vào ổ điện.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 02/11/2017 Lực lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn rồi vào bếp thủ thêm con dao sau đó đến nơi ở cũng là quán kinh doanh của 2 chị em Nhung và Liên. Chời tới khoảng 00 giờ 30 phút ngày 03/11/2017, khi chị Nhung và chị Liên đóng cửa đi ngủ. Lực tìm cách đột nhập vào nhà và gây tiếng động. Chị Nhung đang ngủ cùng con gái (9 tuổi) nghe thấy nên thức giấc. Sau đó, Lực bỏ cuộn dây điện xuống đất, cầm dao Thái Lan xông vào đâm liên tiếp 16 nhát vào người chị Nhung đến khi gãy cán dao.

Nghe em gái kêu cứu, chị Liên đang ngủ trong buồng cùng con trai (8 tuổi) chạy ra thì bị Lực dùng hai tay bóp cổ cả chị Liên và Nhung. Tiếp đó, bị cáo lấy dây điện đã chuẩn bị sẵn, chạy đến ghim vào ổ cắm thì bị nguồn điện bị ngắt. Đôi bên tiếp tục giằng co cho đến khi chị Nhung bất tỉnh, thì Lực mở cửa sau trốn thoát. Do vết thương quá nặng, đến rạng sáng hôm sau chị Nhung tử vong.

HĐXX nhận định, bị cáo đã có gia đình nhưng vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ khác, bị cáo còn lên kế hoạch giết hại chị Nhung khi bị ngăn cản tình cảm. Không dừng lại ở đó, bị cáo còn ra tay sát hại ngay trước mặt con của bị hại và còn có ý định giết luôn cả người yêu để bịt đầu mối. Nhưng chị Liên không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, cần cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại hơn 200 triệu đồng và chu cấp 2 triệu đồng/tháng cho con bị hại đến năm 18 tuổi.

MỚI - NÓNG