Đâm hàng xóm vì chào không trả lời

Đâm hàng xóm vì chào không trả lời
Cho rằng bị khinh rẻ là "con không cha", Vĩnh cầm dao truy đuổi đâm liên tiếp vào người hàng xóm.

Đâm hàng xóm vì chào không trả lời

Hỗn chiến tại đám tang, 4 người thương vong

Cho rằng bị khinh rẻ là "con không cha", Vĩnh cầm dao truy đuổi đâm liên tiếp vào người hàng xóm.

Bản án ngày 16/12 của TAND tỉnh Nghệ An xác định, trưa 24/7, ăn giỗ xong, Phạm Văn Vĩnh (23 tuổi) cầm dao sang nhà anh Quân (41 tuổi, hàng xóm) "nói chuyện". Vĩnh hỏi Quân về việc mấy hôm vừa qua "mẹ con tôi gặp anh chào hỏi mà anh không thèm cất tiếng trả lời".

Nghe xong câu trả lời "mày là cái loại con không cha, tau chấp làm gì...", Vĩnh lao tới đâm anh Quân hai nhát vào vai.

Truy đuổi được một đoạn, Vĩnh giữ được Quân khi anh này vấp ngã và tiếp tục đâm thêm 3 nhát. Hàng xóm kịp chạy đến can ngăn, Vĩnh mới dừng tay, anh Quân được cứu sống.

Tại phiên tòa, Vĩnh khai do uống rượu nên hành động hung hãn, khi đâm xong rồi mới biết đã gây trọng tội.

Xét Vĩnh chủ động ra đầu thú, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, tòa tuyên phạt Vĩnh 7 năm tù về tội Giết người.

Theo Văn Hải
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG