Đâm hàng xóm vì tình nghi 'tòm tem' mẹ

Đâm hàng xóm vì tình nghi 'tòm tem' mẹ
Nghi mẹ bị hàng xóm quấy rối, Thành lấy dao đâm ông này trọng thương và phải nhận mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Đâm hàng xóm vì tình nghi 'tòm tem' mẹ

> Hiếp, giết hàng xóm, trộm 500.000 đồng
> Giết hàng xóm chỉ vì cái rãnh thoát nước

Nghi mẹ bị hàng xóm quấy rối, Thành lấy dao đâm ông này trọng thương và phải nhận mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm có tình ý với mẹ mình, Thành đâm nạn nhân suýt chết. Ảnh: Lin Ca
Chỉ vì nghi ngờ hàng xóm có tình ý với mẹ mình, Thành đâm nạn nhân suýt chết. Ảnh: Lin Ca.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Võ Văn Thành (20 tuổi, ngụ huyện Kế Sách) mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Cơ quan công tố xác định, đêm 25/6/2012, ông Bình (cha Thành) nghe tiếng chó sủa, soi đèn ra ngoài thấy ông Lâm đứng bên hông nhà. Nghi hàng xóm này có tình ý với vợ mình, ông Bình chạy ra kéo ông Lâm vào nhà để "xử".

Khi hai người cãi nhau, Thành ra nhà sau lấy dao rồi xông đến đâm 3 nhát vào bụng ông Lâm khiến nạn nhân suýt chết.

Theo đại diện VKS, khi xảy ra vụ án, ông Bình có đánh và dọa đâm ông Lâm nhưng đã được người thân can ngăn, không gây thương tích. Người cha cũng không xúi giục con trai đâm nạn nhân nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự ông Bình là phù hợp.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Lin Ca
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG