Đâm người, cướp của vì thiếu tiền chơi game

Đâm người, cướp của vì thiếu tiền chơi game
Đang điều khiển xe máy Lead trên đường đi làm về cách nhà khoảng 50m, chị Nguyễn Minh Thúy (SN 1989), nhà ở ngõ 167 phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng bất ngờ bị một thanh niên chờ sẵn cầm dao đâm trọng thương để cướp tài sản.

Chân dung tên cướp

Tại CAP, nhân thân người thanh niên được làm rõ là Nguyễn Bá Hiệp, SN 1987 tạm trú ở 181 phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, hiện là nhân viên làm thuê tại cửa hàng đá ốp lát. Hiệp luôn quanh co chối tội, không thừa nhận là hung thủ gây ra vụ cướp trên, hắn luôn miệng kêu oan. Sau một đêm và một ngày đấu tranh với đối tượng, CAP Quỳnh Lôi đã khiến Hiệp cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận do ham mê chơi game online nhưng luôn thiếu tiền, thấy con dao inox dài 30cm ở trong cửa hàng Hiệp làm thuê, hắn đã mài sắc nhọn rồi đem giấu. Tối ngày 10-4, do bí bách về tiền bạc, Hiệp mang dao theo người với ý định vào công viên Tuổi Trẻ để cướp nhưng không tìm được “con mồi” thích hợp. Biết ngã ba giao cắt giữa ngõ 153 và 167 tối tăm, ít người qua lại, lại thông thuộc đường đi lối tắt, đối tượng đứng nấp quan sát chờ đợi “con mồi” để cướp.

Khoảng 22h ngày 10-4, quan sát thấy chị Thúy đi xe máy tới đối tượng liền đuổi theo đâm vào bả vai, thấy nạn nhân hô hoán, do hoảng sợ Hiệp đã bỏ chạy ra khỏi ngõ 153 sau đó đi đường khác quay lại hiện trường nghe ngóng tình hình.

Tìm thấy con dao ở hiện trường, Hiệp liền mang đi giấu ở cột điện trước cửa số nhà 173 phố Thanh Nhàn. Sau đó Hiệp về đến trước cửa hàng làm thuê thì bị trinh sát phát hiện, bắt giữ. Theo thông tin từ cơ quan công an, chị Thúy bị đâm sâu khiến tràn dịch màng phổi phải mổ gấp tại bệnh viện Thanh Nhàn hiện nay đã qua cơn nguy kịch.

CAQ Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Hiệp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trần Hòa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG