Đâm thủng lốp xe trộm tiền tỉ

Đâm thủng lốp xe trộm tiền tỉ
Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, làm việc hoặc du lịch... Tuy nhiên, trong đó một bộ phận tội phạm có tổ chức người nước ngoài cũng đã vào nước ta gây án...

Đâm thủng lốp xe trộm tiền tỉ

> Thủ đoạn mới của băng trộm nước ngoài
> 'Tây' thuê ô tô đi gây án

Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, làm việc hoặc du lịch... Tuy nhiên, trong đó một bộ phận tội phạm có tổ chức người nước ngoài cũng đã vào nước ta gây án...

 Các đối tượng chủ chốt của băng nhóm người Indonesia bị bắt giữ . Ảnh: C.T.V
Các đối tượng chủ chốt của băng nhóm người Indonesia bị bắt giữ . Ảnh: Thanh Niên.

Vào giữa năm 2008 - 2009, một nhóm tội phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại TP.HCM với số tiền lớn của người rút tiền từ ngân hàng (NH) gây hoang mang cho người dân. Chỉ chưa đầy 1 năm, trên địa bàn TP đã xảy ra ít nhất 9 vụ trộm bằng thủ đoạn đâm thủng lốp xe, số tiền bị mất hơn 6 tỉ đồng.

Đầu tháng 6-2009, bà T. cùng ông B. đi ô tô 7 chỗ ngồi đến một NH ở Q.1 (TPHCM) rút 2,4 tỉ đồng. Trên đường về đến giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một thanh niên đi xe gắn máy chạy lên chỉ tay ra hiệu báo lốp xe sau bị thủng.

Tài xế vội vàng cho xe tấp vào lề để kiểm tra. Khi mọi người trên xe xuống loay hoay thay lốp thì kẻ gian mở cửa xe lấy đi túi xách đựng 2,4 tỉ đồng, tẩu thoát...

Hơn nửa tháng sau, với thủ đoạn tương tự, tại giao lộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám (Q.1), tài xế P.C.T của một công ty TNHH điều khiển ô tô 4 chỗ chở anh T.M.N (nhân viên của công ty) vận chuyển gần 500 triệu đồng đã bị bọn chúng lấy trộm...

Các vụ việc trên đã được công an quận, huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo điều tra viên, trinh sát làm kỹ hiện trường, nỗ lực tung quân truy bắt băng nhóm trên. Trong lúc Công an TP đang truy lùng thì nhiều vụ tương tự cũng đồng loạt xảy ra khiến tình hình càng thêm “nóng”.

Ban giám đốc Công an TP.HCM giao cho Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) lên phương án triệt phá. Thời gian phá án được tính từng ngày.

 Cơ quan công an trao trả tài sản cho người bị hại. Ảnh: Đàm Huy
Cơ quan công an trao trả tài sản cho người bị hại. Ảnh: Đàm Huy.

Từ tháng 6-2009, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bí mật đi các cửa khẩu Tây Ninh, Long An, An Giang để thu thập thông tin. Đồng thời, hàng chục trinh sát được tung ra theo dõi mọi hoạt động bất thường của những người đến giao dịch tại các NH ở Q.1.

Nhận được thông tin ở Hà Nội đã từng xảy ra một số vụ án tương tự, lập tức, một tổ trinh sát, điều tra viên bay ra Hà Nội tiếp cận hồ sơ vụ án và phát hiện đối tượng gây án là do nhóm người Indonesia gây ra.

Có nhiều khả năng băng nhóm tội phạm người nước ngoài khác nhập cảnh vào VN gây án. Lần này, băng nhóm này không ở lâu gây án hàng loạt mà có thể ra tay 1 - 2 vụ là bay về nước - Một cán bộ của PC45

Từ đó, Công an TP.HCM khoanh vùng người Indonesia, nhưng lúc bấy giờ có hàng ngàn người Indonesia đang sinh sống và làm việc ở đây nên công tác sàng lọc là cả một quá trình lâu dài.

Sau 1 tháng theo dõi, trinh sát đã phát hiện một nhóm người Indonesia đang lưu trú tại khách sạn T.H trên đường Lý Tự Trọng và khách sạn H.A trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1) có nhiều biểu hiện bất thường. Ban đêm những người này sinh hoạt bình thường như khách du lịch, nhưng ban ngày thường xuyên tụ tập gần NH Q.1 theo dõi những người rút tiền. Điểm đáng ngờ nhất là đa số họ nhiều lần nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Sáng 13-7-2009, cả 8 kẻ tình nghi đi 4 xe gắn máy tập trung trước NH HSBC trên đường Đồng Khởi (Q.1). Phát hiện một người đàn ông rút tiền từ trong NH lên ô tô biển số 52P-533... đi về hướng chợ Bến Thành, lập tức chúng bám theo.

Đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (Q.1), chiếc ô tô trên dừng chờ đèn xanh thì bị chúng gài đinh vào bánh sau. Khi chạy đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Đề Thám thì một bánh sau bị xẹp, tài xế xuống xe thay lốp, còn người đàn ông cảnh giác ngồi trên xe ôm túi tiền nên chúng không thể ra tay.

Sáng 14-7, cả nhóm lại tụ tập trước NH ANZ ở Công trường Mê Linh (Q.1). Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, chúng đeo theo một chiếc ô tô rút tiền từ NH này đi ra, chạy về hướng Q.2. Đến trước trụ sở Công an Q.2, chiếc ô tô bị thủng lốp, người lãnh tiền cũng đề phòng ngồi trên xe giữ túi tiền nên một lần nữa chúng lại gây án hụt.

Không chịu bỏ cuộc, cả nhóm quay về NH Mega ICBC (số 5B Tôn Đức Thắng, Q.1) tiếp tục “canh me”. Sau đó, khi thấy ông Cho Paoliang (54 tuổi, người Đài Loan, Giám đốc Công ty TNHH Kinsing, có trụ sở ở Bình Dương) đến NH rút 22.900 USD về trả lương cho công nhân, cả nhóm bám theo gây án thì bị bắt.

 Tang vật thu giữ được. Ảnh: Đàm Huy
Tang vật thu giữ được. Ảnh: Đàm Huy.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tháng 8-2010, băng nhóm tội phạm Indonesia được đưa ra xét xử và bị tòa tuyên án nhiều năm tù và đang thụ án nhưng ở ngoài vẫn xảy ra những vụ mất trộm giống hệt thủ đoạn của băng nhóm này. Một lần nữa, người dân TP lại đối mặt với nguy cơ khi vận chuyển tiền. Trong tháng 9-2010, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ bị “bắn” thủng lốp xe để trộm tiền.

Cụ thể, ngày 30-9, ông Stun Shun Ho (57 tuổi, người Đài Loan, giám đốc một công ty có trụ sở đặt tại KCN Vĩnh Lộc, TP.HCM) cùng chị Nhan Lệ Vân (nhân viên kế toán) và anh Nguyễn Thành Nghĩa (tài xế) đến NH ICBC để rút gần 450 triệu đồng.

Đến giao lộ Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (Q.1) thì có một người đàn ông đi xe gắn máy lưu thông cùng chiều chỉ tay ra hiệu bánh xe sau bị xẹp lốp. Tài xế Nghĩa ngừng xe, lấy bánh xe thay; còn ông Ho, chị Vân xuống xe, đứng quan sát túi tiền.

Thay lốp xong, xe tiếp tục lưu hành nhưng chạy đến đường Phạm Ngọc Thạch (gần hồ Con Rùa) bánh xe vừa thay tiếp tục bị xẹp lốp.

Lần này hết bánh dự phòng, anh Nghĩa đón xe ôm đi vá lốp xe. Ông Ho tranh thủ tháo bánh xe, còn chị Vân cũng xuống xe đứng quan sát. Mặc dù cảnh giác cao độ như vậy nhưng khi thay lốp xe đi được một đoạn thì mọi người trên xe mới phát hiện túi tiền nằm ở băng ghế sau bị “bốc hơi” nên đến trình báo Công an P.6, Q.3.

 Tang vật thu được trong nhiều vụ án do tội phạm người nước ngoài thực hiện. Ảnh: C.T.V
Tang vật thu được trong nhiều vụ án do tội phạm người nước ngoài thực hiện. Ảnh: C.T.V.

Tương tự trước đó, chiều 20-9, anh Nguyễn Văn Tài (42 tuổi, nhân viên Công ty CP may và xây dựng Huy Hoàng (trụ sở ở Q.2, TP.HCM) cùng anh Dương (tài xế) đi ô tô đến NH Eximbank trên đường Lê Thị Hồng Gấm rút 350 triệu đồng.

Số tiền trên được bỏ cẩn thận trong cặp táp để băng ghế phía sau. Khi xe đến trước địa chỉ 387 Nguyễn Trãi (Q.1), có 2 người đi xe gắn máy, người phụ nữ ngồi phía sau ra hiệu bánh xe bị xẹp nên tài xế tấp xe vào lề kiểm tra. Sau khi anh Tài và Dương thay lốp xong thì phát hiện chiếc cặp táp “không cánh” mà bay.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM cũng đã yêu cầu NH nâng cao cảnh giác và công an quận, huyện tăng cường tuần tra kiểm soát truy bắt các đối tượng trên.

Theo một cán bộ của PC45, có nhiều khả năng băng nhóm tội phạm người nước ngoài khác nhập cảnh vào VN gây án. Lần này, bọn chúng không ở lâu gây án hàng loạt mà có thể ra tay 1 - 2 vụ là bay về nước.

Theo Đàm Huy
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".