Dân chơi Mercedes bị 'Piagio' đâm chết

Dân chơi Mercedes bị 'Piagio' đâm chết
Mặc dù đời sống gia đình không hạnh phúc nhưng quan hệ với xóm làng Nam vẫn rất tốt và không gây điều tiếng.

Dân chơi Mercedes bị 'Piagio' đâm chết

> Va chạm giao thông, đâm chết người giữa phố
> Đâm chết người vì một giây nóng giận

Mặc dù đời sống gia đình không hạnh phúc nhưng quan hệ với xóm làng Nam vẫn rất tốt và không gây điều tiếng.

Đối tượng Dương tại Cơ quan Điều tra
Đối tượng Dương tại Cơ quan Điều tra.

Tối ngày 14-7, tại ngã tư Hàng Mành - Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra án mạng kinh hoàng khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thiệt mạng.

Qua tìm hiểu được biết cả nạn nhân và hung thủ đều là “dân chơi”.

Hồi 21 giờ 10, cả phố Hàng Mành toán loạn vì hai thanh niên đuổi đánh nhau. Một người cầm bình xịt và dùi cui điện đuổi một thanh niên chạy “mất dép”. Đi được một đoạn, người bị rượt đuổi rút dao nhọn thủ thế. Người cầm bình xịt tiếp tục lao vào thì bị đâm vào ngực.

Mới chạy được mấy bước nạn nhân gục xuống, máu chảy thành vũng. Mọi người xúm lại để tìm cách sơ cứu nạn nhân thì hung thủ chạy mất. Nạn nhân được một phụ nữ đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó ít giờ đồng hồ.

Qua tìm hiểu được biết nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ở số 3 ngách 82/549, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) chủ nhân của chiếc Mercedes va chạm với một thanh niên tại phố Hàng Mành và bị đâm chết.

Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân tại một con ngõ nhỏ trên đường Lĩnh Nam. Đây là ngôi nhà hai tầng khoảng 30m², một người hàng xóm đến viếng cho biết, anh Nam mới cưới vợ được gần một tuần, ngôi nhà này nạn nhân cũng mới mua để ra ở riêng.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Nam, bà Nguyễn Thị Xuân (Tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Lĩnh Nam) cho biết trước kia, gia đình nạn nhân khá khó khăn, bố Nam làm nghề thợ xây, mẹ là lao động tự do, lúc buôn bán nhỏ lẻ tại chợ, lúc thì làm tạp vụ cho một vài công ty. Nam là con cả trong gia đình ba anh em và đã sớm nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Hiện tại, bố mẹ Nam đã ly hôn, Nam ở cùng mẹ và các em.

Nam không có nghề nghiệp nên mở tiệm cầm đồ, anh nhanh chóng phất lên từ nghề này. Đặc biệt, khoảng một năm trở lại đây, Nam có tậu riêng cho mình một chiếc xe hiệu Mercedes hạng sang đồng thời mua cả nhà riêng để ở. Theo bà Xuân, Nam có biệt hiệu là Nam “Ruồi”, là một tay chơi có “số má” với những quan hệ xã hội phức tạp, được một số đối tượng kiêng nể.

Mặc dù có quan hệ phức tạp, đời sống gia đình không hạnh phúc nhưng quan hệ với xóm làng Nam vẫn rất tốt và không gây điều tiếng. Vài lần, bà Xuân thấy Nam nhắc nhở một vài đối tượng ở địa phương khác đến gây rối trật tự.

Thậm chí, kể cả bạn bè đến chơi mà có biểu hiện không tốt, ngỗ ngược đều được Nam nhắc nhở. Các phong trào của địa phương hoặc các đợt vận động đóng góp ủng hộ người nghèo, thiên tai bão lụt, Nam đều chấp hành nghiêm chỉnh.

Bản thân Nam đã có một đời vợ từ năm 2009 nhưng không đăng ký kết hôn. Khi vợ mang thai được gần 9 tháng, do mâu thuẫn tình cảm ghen tuông nên hai người đã chia tay. Tối ngày xảy ra sự việc, Nam đưa vợ mới đi mua thức ăn và quà để về nhà ngoại trên phố Lò Đúc, Hà Nội thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến vụ việc trên.

Vào khoảng 21 giờ 10 ngày 14-7, tại ngã tư Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vụ giết người dã man. Nam thanh niện bị đâm trọng thương nặng và được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến 23h cùng ngày người này tử vong. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ở số 3 ngách 82/549 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Khi đó, anh Nam điều khiển xe ôtô đi rẽ từ phố Hàng Gai vào Hàng Mành thì vướng xe máy LX Vespa Piagio (không biển kiểm soát) của anh Nguyễn Thái Dương (SN 1992, ở phòng 201 khu tập thể chế tạo biến thế - ngõ 101 Vọng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) cùng bạn gái là Lê Ngọc Mai (ở ngõ Tạm Thương, quận Hoàn Kiếm) đứng ăn kem ở trước cửa 38 Hàng Mành.

Anh Nam hạ kính xe ôtô, bảo Dương cho gọn xe máy vào sau đó hai bên chửi nhau rồi xô xát. Anh Nam dùng dùi cui và bình xịt hơi cay đuổi đánh Dương. Dương rút dao đâm vào ngực anh Nam. Do vết thương quá nặng nên Nam tử vong tại bệnh viện Việt Đức. Đến 1h ngày 15-7, Dương đã ra đầu thú tại CA quận Hoàn Kiếm.

Theo Võ Giang
Giadinh.net

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".