Đắng lòng chuyện nam thanh niên giết người vì bị... cấm yêu

Đắng lòng chuyện nam thanh niên giết người vì bị... cấm yêu
TPO - Nghĩ rằng anh Tuấn cấm bạn gái qua lại với mình, Thành cùng đồng bọn cầm dao tới "hỏi tội" anh rể người yêu khiến anh này tử vong trên đường cấp cứu.

> Truy nã ba đối tượng giết người

Cháu Đức Anh thắp hương cho bố. Ảnh: Đại Huệ
Cháu Đức Anh thắp hương cho bố. Ảnh: Đại Huệ.
 

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại quán nước gần chùa Bầu (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) vào đêm 18/9. Nạn nhân là anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam). Điều đáng nói, hung thủ chính trong vụ án là Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm) lại sắp trở thành đồng hao – em rể của Tuấn.

Ngày 25/9, phóng viên có mặt tại gia đình nạn nhân Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam), người vợ trẻ và cậu con thơ đang ngồi thẫn thờ bên mâm cơm vắng chồng, cha.

Chị Hoàng Thị Thu Hiền (21 tuổi) cho biết, vợ chồng chị cưới nhau năm 2008 và sinh được cháu trai năm 2009. Chị Hiền làm công nhân còn anh Tuấn là tài xế taxi.

“Từ hôm bố mất, đêm nào cháu cũng khóc gọi bố và đòi mẹ đưa lên viện thăm bố” - chị Hiền ôm con, nghẹn ngào.

Hai mẹ con chị Hiền giờ đây thêm khốn khổ vì chồng mình - trụ cột gia đình đã mất đi
Hai mẹ con chị Hiền giờ đây thêm khốn khổ vì chồng mình - trụ cột gia đình đã mất đi.

Chị Hiền cho biết, em gái chị và Thành đã quen nhau một thời gian nhưng vợ chồng chị chưa từng gặp mặt. Đêm 18/9, biết Thành cùng em gái đang đưa con trai mình đi chơi và mua quà trung thu nên vợ chồng chị gọi điện mời Thành ra quán nước ở chùa Bầu để cảm ơn.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Thành cùng Phạm Văn Đông (30 tuổi ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Linh (chưa rõ lai lịch) xuất hiện tại quán. Vừa tới nơi, Thành lớn tiếng mắng anh Tuấn vì cấm bạn gái qua lại với mình và không đợi anh này kịp giải thích Thành cùng đồng bọn lao tới tấn công nạn nhân; Đông cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

“Em chạy vào che cho chồng nhưng bị chúng đạp ngã ra đất. Anh Tuấn cũng quỳ gối van xin nhưng vẫn bị bọn chúng đánh đập và đâm chết” - chị Hiền kinh hoàng nhớ lại.

Sau khi ba đối tượng lên xe bỏ đi, chị Hiền cùng người dân gọi xe cấp cứu đưa anh Tuấn tới viện nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.