Đang ngủ, cô gái bị đâm dao vào đầu

Đang ngủ, cô gái bị đâm dao vào đầu
Đang nằm ngủ trong nhà, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1994, trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ bị đối tượng lạ xông vào hành hung. Hậu quả chị Thanh bị đa chấn thương trên cơ thể, bị gãy mất một chiếc răng.

Đang ngủ, cô gái bị đâm dao vào đầu

Bị chém rách đầu vì không cho nợ tiền mua nhà

Đang nằm ngủ trong nhà, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1994, trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ bị đối tượng lạ xông vào hành hung. Hậu quả chị Thanh bị đa chấn thương trên cơ thể, bị gãy mất một chiếc răng.

Sự việc xảy ra vào 14h ngày 27/12, khi đó chị Thanh đang nằm ngủ trưa một mình trong nhà. Bất ngờ, một đối tượng lạ mặt xông vào nhà hành hung chị Thanh khiến chị bị thương.

Chị Thanh đang được điều trị tại bệnh viện với đa chấn thương trên người
Chị Thanh đang được điều trị tại bệnh viện với đa chấn thương trên người.

Bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1970) mẹ chị Thanh cho biết: “13h hôm đó, thấy con gái đang ngủ nên tôi đóng cửa đi làm bằng lối cửa sau. Đến 15h, thấy lo lắng bồn chồn trong người nên tôi quay về nhà và chết đứng khi thấy con gái tôi đang nằm bất động trên vũng máu giữa nhà”.

Hốt hoảng, bà Toàn nhanh chóng tri hô người dân trong xóm và đưa chị Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó, bà Toàn đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Về phần chị Thanh, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nằm trên giường bệnh, chị Thanh cho biết: “Tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng động trong nhà. Mở mắt ra thì tôi nhìn thấy một đối tượng lạ mặt cầm dao nhọn ngồi ngay dưới chân giường. Khi đó hoảng quá tôi hô hoán là có cướp và bị người này cầm dao xông đến đâm vào người. Sau đó thì tôi không biết gì cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết, chị Thanh bị một vết đâm sâu 2,5 cm ở đỉnh đầu, bị gãy 1 chiếc răng và đa chấn thương. Hiện tại, sức khỏe của chị Thanh đã ổn định nhưng do các vết thương phần mềm vẫn đang đau nên chị thương không ăn uống được gì.

Bà Toàn lo lắng về việc xảy ra với con gái mình
Bà Toàn lo lắng về việc xảy ra với con gái mình.

Bà Toàn cho biết thêm, bình thường hai mẹ con bà sống không có mâu thuẫn với ai nên cũng không biết làm sao lại có sự việc như vậy. “Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ sự việc chứ từ hôm xảy ra chuyện đến nay mẹ con tôi rất lo lắng”, bà Toàn chia sẻ.

Chiều ngày 29/12, trao đổi về sự việc, một cán bộ điều tra Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra đang khoanh vùng, rà soát xác đối tượng khả nghi và những đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn để điều tra làm rõ vụ việc.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Trịnh Nguyễn – C. Đức
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG