Đánh chết em, hung thủ tự thú thêm tội giết vợ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO – Do mâu thuẫn với vợ, Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây) đã dùng gậy gỗ đánh chết vợ. Tuy nhiên, phải sau gần hai năm, vụ việc mới được phơi bày.

> Xác chết bí ẩn và lời khai rùng rợn của sát nhân máu lạnh

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9-10-2012 và làm rõ vụ giết người xảy ra 30-6-2011.

Theo đó, chiều 9-10-2012, tại gia đình ông Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây), đã xảy ra xô xát giữa ông Phan và hai con trai.

Thấy vậy, anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968, là em họ ông Phan, cùng trú tại địa chỉ trên) vào can ngăn. Ông Phan đã dùng tay đánh vào đầu làm anh Thanh ngã xuống đất dẫn đến bất tỉnh, chấn thương sọ não, phải đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Đến 19h30 ngày 10-10, anh Thanh tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Sơn Tây đã bắt giữ ông Quách Văn Phan để điều tra.

Tại đây, ông Phan mới khai nhận toàn bộ vụ việc, liên quan tới cái chết của vợ mình trước đó hơn một năm.

Ngày 30-6-2011, do mâu thuẫn với vợ là Lê Thị Lan (SN 1962), ông Phan đã dùng gậy gỗ đánh hai nhát vào đầu chị Lan, làm chị Lan tử vong. Sau đó, ông Phan kéo chị Lan vào nằm ở hòn non bộ bằng đá trong nhà. Và tung tin là vợ bị ngã đầu vào bể hòn non bộ dẫn đến tử vong.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG