Đánh người tại chợ đêm Đà Lạt rồi truy đuổi đến tận bệnh viện

Kính xe bị vỡ.
Kính xe bị vỡ.
TPO - Trong lúc cùng gia đình và bạn bè đang ăn khuya tại Chợ đêm Đà Lạt, anh Trung bị một nhóm 6 người xông vào đánh đến ngất xỉu. Nhóm này còn đập phá ô tô và đuổi theo nạn nhân đến tận bệnh viện.

Ngày 18/8, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an phường 1 điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên đánh người và phá hỏng ô tô tại chợ đêm Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30’ sáng 17/8, anh Nguyễn Hữu Trung (28 tuổi, thường trú huyện Lâm Hà, tạm trú phường 4, Đà Lạt) cùng vợ là Lê Thị Trang (27 tuổi) và một số người bạn đến chợ đêm Đà Lạt ăn uống.

Không lâu sau, một nhóm 6 người kéo đến, xông vào đánh anh Trung đến ngất xỉu.

Chị Trang gọi điện cho chị gái là Lê Thị Thảo mang ô tô đến chở anh Trung đi bệnh viện. Tuy nhiên, khi chiếc Huyndai Tucson vừa chạy tới liền bị nhóm người này dùng kiếm, mã tấu chặt phá khiến xe bị móp méo, bể tấm kính phía trước xe.

Hai chị em hoảng sợ chạy đến Công an phường 1 (cách chợ đêm khoảng 100m) để trình báo.

Nhóm người nói trên tiếp tục truy đuổi đến tận bệnh viện, lớn tiếng đe dọa anh Trung “xuất viện xong thì mua quan tài sẵn” hoặc “cút khỏi Đà Lạt”.

Khi nghe cấp báo vụ việc, Cảnh sát 113 đã cử lực lượng đến bệnh viện. Đến lúc này nhóm người nói trên mới bỏ đi.

Theo tường trình của chị Trang, chị biết mặt 2 trong số 6 người nói trên. Một trong hai người đó từng nợ chồng chị 20 triệu đồng. Anh Trung phải đòi nhiều lần mới lấy lại được khoản tiền trên. Con nợ từng dọa một ngày nào sẽ “xử” anh Trung.

MỚI - NÓNG