Chiều 28/1, hai thanh niên đeo khẩu trang, bao tay bước vào tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) hỏi mua vàng. Trong lúc ông chủ Lâm Minh Diệu (51 tuổi) tiếp khách, bất ngờ hai tên này rút hai chiếc búa dương lên uy hiếp chủ tiệm rồi đập bể tủ kính.
Trong lúc bọn cướp gom vàng, ông chủ đã tri hô khiến chúng nhanh chóng nhảy lên xe máy của hai đồng đang bọn nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. "Thấy tôi kêu lớn, hai tên cướp lại dọa giết khiến mọi người không ai dám truy đuổi vì sợ chúng có hung khí. Trên đường bỏ chạy, bọn cướp làm rơi nhiều nữ trang", ông Diệu kể.
Tiệm vàng xảy ra vụ cướp táo tợn. Ảnh: Nguyệt Triều.
Theo trình báo của chủ tiệm với cảnh sát, số nữ trang chúng cướp được khoảng 10 lượng. "Thời gian chúng vào gom vàng rồi tẩu thoát chừng 40 giây, nên không ai ứng cứu kịp", ông Diệu cho hay.
Cảnh sát đang truy lùng nhóm cướp để làm rõ.