Đâu là nguyên nhân vụ chết người gây ách tắc giao thông?

Đâu là nguyên nhân vụ chết người gây ách tắc giao thông?
TP - Thông tin về vụ việc phân thành hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau, một bên là công an, một bên là người dân và gia đình nạn nhân. PV Tiền Phong về xã Kỳ Long (Hà Tĩnh) nơi xảy ra vụ việc với hy vọng làm rõ uẩn khúc của vụ việc.
Đâu là nguyên nhân vụ chết người gây ách tắc giao thông? ảnh 1

Tắc đường nhiều kilômét vì người dân hiếu kỳ - Ảnh: M.T

Sau một đêm thức trắng gào khóc, hai mắt vợ chồng anh chị Nguyễn Tiến Phương - Trần Thị Hương đỏ hoe, người xơ xác. Trên bàn thờ mới lập vội nghi ngút khói hương, chị Phương nấc lên từng tiếng “chỉ vì không đội mũ bảo hiểm con tôi phải chết oan uổng thế này”.

Người đàn ông là bác nạn nhân kể lại: Khoảng 17 giờ ngày 6-5, gia đình nhận được tin cháu Nguyễn Tiến Toàn bị tai nạn chết tại cầu Đá Hát. Khi gia đình ra hiện trường, nghe người dân kể lại cháu bị người ta truy đuổi, đạp ngã. Một lúc sau, hàng trăm người dân tụ tập xung quanh, hô hào đuổi đánh công an.

“Sự việc xảy ra, ai sai ai đúng có pháp luật. Gia đình yêu cầu khám nghiệm nhưng công an lại bảo gia đình phải giữ an ninh. Chúng tôi giữ làm sao nổi hàng trăm con người”, người đàn ông cho biết.

Nhiều người dân sống gần cầu Đá Hát kể, khi xe máy nạn nhân ngã xuống, một cảnh sát cầm lái rú ga chạy, người ngồi sau đứng lại ở hiện trường được một lúc thì bỏ chạy nốt vì người dân lao vào hành hung. “Anh cảnh sát này hoảng hốt vừa chạy vừa cởi bỏ quần áo lại”, một thanh niên kể.

Hơn một tiếng đồng hồ, hàng ngàn người dân ở các xã Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Tiến, thị trấn Kỳ Anh... đổ xô ra hiện trường dựng lán, kích động đuổi đánh những người mang sắc phục công an.

Hàng ngàn phương tiện lưu thông trên QL 1A tắc nghẽn, cơ quan chức năng không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng công an xã Kỳ Long được huy động tới bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, do nhiều người quá khích hung hãn, công an phải vào hướng dẫn giao thông trong đường làng.

Chiều qua, Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý hủy hoại tài sản” để điều tra làm rõ vụ việc. 

Đỉnh điểm của vụ việc, một chiếc xe cảnh sát bị người quá khích hò nhau đẩy đổ rồi đốt cháy. Công an Hà Tĩnh phải phối hợp với công an Quảng Bình phân luồng các phương tiện đi vào đường tránh.

Gần 5 giờ sáng 7-5, khi người dân vãn dần, các cơ quan chức năng dưới sự hỗ trợ của một lực lượng công an hùng hậu vào khám nghiệm hiện trường, lập biên bản sự việc để gia đình đưa nạn nhân về mai táng, QL 1A đoạn tiếp giáp giữa Hà Tĩnh - Quảng Bình mới được lưu thông.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua, thượng tá Nguyễn Văn Tánh - Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, theo báo cáo bước đầu của nhóm CSGT tuần tra trên địa bàn xảy ra vụ việc, đại úy Dương Văn Thông và thiếu úy Nguyễn Hữu Hùng phát hiện một chiếc xe máy đi cùng chiều chở ba người không đội MBH.

Hai cán bộ dừng xe ra tín hiệu, ba người bỏ chạy, hai người ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống đường chạy thoát, còn một thanh niên chạy xe được một đoạn thì va chạm với xe hai học sinh, sau đó đâm vào xe tải.

“Lúc xe nạn nhân đâm vào xe ô tô, hai cán bộ Thông và Hùng cách hiện trường 100 mét. Không có chuyện CSGT truy đuổi, đạp vào xe nạn nhân”, Thượng tá Nguyễn Văn Tánh nói.

Người dân các xã Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Trinh bày tỏ bức xúc với PV thời gian gần đây, trên địa bàn thường xuyên xảy ra hiện tượng CSGT truy đuổi người dân không đội MBH vào tận đường làng, gây nguy hiểm. Vụ việc xảy ra vào tối 6-5 có nguyên nhân cũng vì bức xúc dồn nén bấy lâu không được giải tỏa.

Hiện hai thanh niên đi cùng Nguyễn Tiến Toàn đang bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.