Đem súng vào VN để "giải quyết ân oán"?!

Đem súng vào VN để "giải quyết ân oán"?!
Hồi 13 giờ ngày 20/10, các sĩ quan Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã bắt quả tang Park Jong Jun, một công dân Hàn Quốc, đang vận chuyển vũ khí quân dụng trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Đem súng vào VN để "giải quyết ân oán"?! ảnh 1
Park Jong Jun (ngồi) và tang vật - Ảnh: Thanh Niên.

Hiện Park Jong Jun đang bị giữ tại Trại tạm giam của Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Sau mấy ngày bị tạm giữ chờ phiên dịch,  Park Jong Jun vẫn chưa hết bàng hoàng với ý nghĩ tại sao lại bị bắt nhanh đến như thế.

Khẩu P.35 "giải quyết ân oán giang hồ"

Từ tháng 12/2005 đến nay, Park Jong Jun đã có hơn 20 lần nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài không dưới 3 lần.

Những lần nhập cảnh trước, Park Jong Jun đã để ý kỹ cách kiểm tra, kiểm soát  hành lý và con người khi đi qua cửa khẩu của các sĩ quan biên phòng nên hắn đã rất chủ quan khi quyết định qua Campuchia để mua súng mang về Việt Nam.

Yên  tâm là sẽ không bị phát hiện nên trước khi từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam trong ngày 20/10, lúc còn cách cửa khẩu hơn 1 km, Park Jong Jun đã cẩn thận rút từ trong túi hành lý khẩu súng ngắn P.35 nhỏ xíu cùng với băng đạn 7 viên nhét vào túi quần rồi ung dung đi vào khu vực cửa khẩu.

Đem súng vào VN để "giải quyết ân oán"?! ảnh 2
Ảnh: Thanh Niên.

Park Jong Jun không thể biết trước rằng, qua công tác nắm tình hình, ngay sáng sớm hôm ấy, thượng tá Đồn trưởng Đồn Mộc Bài Phan Hữu Toản đã bí mật chỉ đạo các sĩ quan cấp dưới của mình ở tất cả các trạm kiểm soát biên giới phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quyết không để  Park Jong Jun lọt lưới.

Park Jong Jun đã lập gia đình với chị M. ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh và đã có một đứa con. Park Jong Jun cho biết lý do hắn mua súng mang vào Việt Nam là để giải quyết một vụ ân oán với các đối tượng đã lừa lấy tiền của hắn trong một lần đi chơi ở Việt Nam.

Hé lộ đường dây đưa người ra nước ngoài

Khi khám xét hành lý của Park Jong Jun, bên cạnh một số đĩa phim sex, các dụng cụ kích dục, một ít thuốc tây có chất gây nghiện, các sĩ quan biên phòng đã phát hiện nhiều hồ sơ, hình ảnh của nhiều phụ nữ Việt Nam và Campuchia.

Qua điều tra, Park Jong Jun thú nhận từ tháng 12/2005, hắn nhập cảnh vào Việt Nam hơn 20 lần với mục đích chính là môi giới hôn nhân trái phép và đã làm được 7 vụ, đưa được 7 phụ nữ Việt Nam qua Hàn Quốc.

Theo lời khai, chi phí cho mỗi vụ là 4.000 USD, trong đó phần của Park Jong Jun là 600 USD. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tấn Tú
Thanh Niên

MỚI - NÓNG