Đi ăn sáng về, bàng hoàng thấy vợ bị đâm chết

Đi ăn sáng về, bàng hoàng thấy vợ bị đâm chết
Vừa ra ngoài đi ăn sáng về đến nhà sáng nay, 12-11, ông Đặng Văn Đức, 54 tuổi, bàng hoàng thấy vợ là Nguyễn Thị Yên, 49 tuổi, bị đâm chết ngay tại nhà ở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Đi ăn sáng về, bàng hoàng thấy vợ bị đâm chết

> Nỗi kinh hoàng mang tên...'sát thủ dây phanh'

Vừa ra ngoài đi ăn sáng về đến nhà sáng nay, 12-11, ông Đặng Văn Đức, 54 tuổi, bàng hoàng thấy vợ là Nguyễn Thị Yên, 49 tuổi, bị đâm chết ngay tại nhà ở phường Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường căn nhà để phục vụ công tác điều tra
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường căn nhà để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 9h nay, ông Đặng Văn Đức (SN 1958 trú tại số nhà 271, tổ 72, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vừa đi ăn sáng về đến nhà thì bàng hoàng phát hiện vợ mình là Nguyễn Thị Yên SN 1963) bị đâm chết ngay trong bếp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong toả hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra.

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường vụ trọng án chỉ có chiếc xe máy đã được chuyển hướng (quay đầu phía trong hướng ra phía cửa), chìa khoá cắm ở ổ khoá đã bật. Tài sản khác trong nhà chưa thấy có dấu hiệu suy chuyển hay mất mát.

Thượng uý Nguyễn Xuân Thanh, công an phường Nguyễn Thái Học được giao nhiệm vụ phụ trách khu vực tổ 72, cho biết, gia đình ông Đức, bà Yên rất cơ bản.

Ông Đức là công an phường đã nghỉ hưu, mới được bầu làm Phó bí thư chi bộ khu phố. Bà Yên là công nhân Công ty xây dựng cầu đường cũng mới nghỉ hưu. Các con của hai ông bà ngoan và học giỏi, gia đình không buôn bán và có mức sống bình thường.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG