Đi chơi về đến nhà, bất ngờ bị đâm chết

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân tại nhà riêng.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân tại nhà riêng.
TPO - Ông Nguyễn Huy Huê (SN 1984, ở thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vừa đi chơi cùng với cháu nhỏ về đến cổng nhà mình, bất ngờ bị một người hàng xóm đâm chết.

Thông tin ban đầu được biết, lúc 16h ngày 11/7, khi ông Huê cùng cháu đi chơi về đến cổng nhà thì Ngô Văn Nhân (37 tuổi), hàng xóm của ông Huê, xuất hiện đứng chặn phía trước, không cho ông Huê vào nhà. Sau đó, Nhân bất ngờ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông Huê khiến ông tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo suy luận của nhiều người, có thể do ông Huê nghĩ Nhân đang đùa với mình nên không đề phòng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Năm - Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc xác nhận thông tin trên và cho biết, Ngô Văn Nhân là đối tượng bị bệnh tâm thần, có sổ theo dõi tình trạng sức khỏe. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.