Đi làm thuê, tranh thủ buôn người “kiếm thêm”

Các tú ông, tú bà trong phiên xử
Các tú ông, tú bà trong phiên xử
TPO - Mức lương làm thuê không đủ tiêu, các "tú ông" lao vào con đường buôn người khi được chào hàng 11 triệu đồng một phụ nữ. Nhiều cô gái nhẹ dạ đã sập bẫy, và phải sống cảnh buôn bán xác thịt trong các ổ mại dâm.

Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội tuyên 9 năm tù đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1987, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi buôn bán người. Các đồng phạm còn lại nhận án từ 6 đến 8 năm tù về cùng tội danh.

Trước đó, cuối năm 2012, chị Nguyễn Thị H. (SN 1992, ở huyện Thạch Thất) có đơn tố cáo hành vi lừa bán người của nhóm Hương tới cơ quan chức năng. Ngay sau đó, vụ án nhanh chóng được điều tra, làm rõ.

Khoảng tháng 3/2012, Nguyễn Đức Công (SN 1992, ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) rủ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1989, người cùng thôn) đến làm thuê cho gia đình Phạm Thị Liên (SN 1973, ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

 Tại đây, Liên gạ gẫm các thanh niên đi tìm phụ nữ để bán qua biên giới, với giá 11 triệu đồng/người.

Thấy “cửa” làm ăn lợi nhuận khổng lồ, Công về nhà rủ Nguyễn Thị Hương tìm “nguồn hàng”, với giá 10 triệu đồng/người. 

Hương nhanh chóng gật đầu và tìm được 3 phụ nữ, bán lại cho Liên, rồi Liên chuyển qua biên giới bán cho các ổ mại dâm. 

Để lừa được những cô gái này, nhóm “tú ông, tú bà” sử dụng chiêu bài “đi bán quần áo ở gần biên giới, với mức lương hậu hĩnh”, và các cô gái trẻ nhanh chóng sập bẫy.

MỚI - NÓNG