Điều tra vụ bảo vệ dân phố sát hại cháu bé: Kẻ thủ ác thân thiết với nạn nhân

TP - Hôm nay (28/11), Cơ quan CSĐT CA TPHCM sẽ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án, trực tiếp điều tra nhằm làm rõ vụ bảo vệ dân phố dùng dao lam sát hại cháu bé 6 tuổi giữa phố, xảy ra vào chiều 26/11.

Trước đó, ngay sau khi xảy vụ án, CA phường; CA Q.Tân Phú phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành điều tra ban đầu, bắt giữ đối tượng Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ Q.11, tạm trú Q.Tân Phú - là bảo vệ dân phố của P.5, Q.11) để điều tra.

Kẻ thủ ác bị tâm thần?

Theo điều tra ban đầu, khoảng  13h chiều 26/11, Hoàng Nhất Giang đi mua đồ ở quán tạp hóa gần nhà. Khi mua bình dầu gội đầu thì Giang có cầm trên tay cùng với 1 chiếc dao lam. Trên đường về nhà Giang gặp bé 6 tuổi đi bộ qua đường Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Giang tiếp cận, cầm chai dầu gội đầu có kẹp dao lam tấn công đứa bé. Cháu bé chạy được 1 đoạn thì gục xuống đường. Khi người dân xung quanh chạy đến ứng cứu thì thấy ở cổ cháu bé bị 1 vết cắt dài. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn trương nhưng bé đã tử vong. Người dân nhanh chóng khống chế bắt giữ Giang rồi báo cho công an.

Điều tra vụ bảo vệ dân phố sát hại cháu bé: Kẻ thủ ác thân thiết với nạn nhân ảnh 1
Điều tra vụ bảo vệ dân phố sát hại cháu bé: Kẻ thủ ác thân thiết với nạn nhân ảnh 2 Hiện trường vụ án.

Ngày 27/11, cơ quan công an cũng xác nhận, gia đình đối tượng Hoàng Nhất Giang đã nộp cho cơ quan công an một số giấy tờ liên quan tới bệnh tâm thần của Hoàng Nhất Giang. Hàng xóm của Giang cũng cho biết Giang có tiền sử bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa bệnh, gần đây có nhiều hành động kỳ lạ, nghi là bệnh tái phát.

Theo nữ nhân chứng chứng kiến thời khắc Giang gây án, bà này đang ngồi trong tiệm tạp hóa của mình thì cháu bé đi tới nói “bán cho con” thì Giang bất ngờ đứng sau lưng. Một lát sau  “thằng bé khóc ré lên thì đối tượng rời đi rất thản nhiên. Tôi nhìn lại thấy máu từ người bé tuôn xối xả. Cháu bé ôm cổ định chạy về nhà, nhưng được vài bước thì gục xuống đường” - nữ nhân chứng nói.

Dấu hỏi đặt ra

 Mẹ cháu bé nạn nhân cho biết, bà có 4 đứa con và đang mang thai một đứa nữa, sắp chào đời. Tuy nhiên, cháu bé nạn nhân là đứa con trai duy nhất của bà. Khi hay tin con trai bị sát hại, bà chạy đến ôm con và nhờ người chở đi cấp cứu. Giữa đường đến bệnh viện, cháu bé đã tử vong.

Mẹ cháu bé cho biết thêm, nhà bà đối diện với chốt dân phòng thuộc phường 5, quận 11 nên thường ngày con bà cùng đứa em gái nhỏ hay sang chơi. Giang và mấy anh bên đó rất thương 2 bé. Trong đó, Giang là người tốt với bé trai nhất. Có gì ngon cũng đem cho, có khi còn mua cả đồ chơi hay đưa tiền trước cho tiệm tạp hóa để con bà chỉ việc tới đó nhận đồ ăn. Ba ngày trước, cháu bé không còn qua bên chốt dân phòng chơi nữa. Cháu bé nói với mẹ là do em gái quậy phá nên chú Giang giận rồi. Sáng ngày xảy ra vụ án, mẹ nạn nhân gặp Giang, 2 bên vẫn chào hỏi bình thường, không nhận thấy được sự bất thường nào…

Hôm qua 27/11,  CA TPHCM tiếp nhận toàn bộ vụ án, trực tiếp điều tra. Trong khi đó, gia đình đối tượng Hoàng Nhất Giang đã nộp các giấy tờ cho rằng hung thủ bệnh tâm thần. Mẹ nạn nhân cũng cho biết sáng ngày xảy ra vụ án, bà vẫn chào hỏi bình thường với hung thủ.

MỚI - NÓNG