Đoạn cuối đường tình và nỗi đau của hai người mẹ

Đoạn cuối đường tình và nỗi đau của hai người mẹ
TP - Khi HĐXX tuyên phạt tử hình Đỗ Xuân Minh (30 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nước mắt cùng rơi trên khuôn mặt của hai bà mẹ bị cáo và bị hại.

> Giết người yêu man rợ còn biện minh
> Cô gái chết khô bên đường Trường Sa: Theo dấu kẻ bạc tình

Bà Yến đau đớn bên di ảnh con gái
Bà Yến đau đớn bên di ảnh con gái.

Suốt phiên tòa do TAND TP Đà Nẵng mới mở, bà Trần Thị Thảo, mẹ của bị cáo Đỗ Xuân Minh tì tay lên bàn, như tấn giữ thế ngồi cho tới khi tòa gọi tên. Bà rụt rè đứng dậy, rồi lý nhí trả lời. Không dám nhìn đứa con trai, kẻ đang bị truy tố “giết người” và “cướp tài sản”, bà Thảo nhận lỗi về mình chưa nuôi dạy con được tốt.

Trước khi tòa và gia đình bị hại yêu cầu bồi thường, bà đã tự nguyện đề nghị đền bù 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Trước hàng trăm con mắt đổ nhìn, bà nói khẽ khàng: “Minh nó lớn người mà non dạ. Mong tòa cho con tôi một con đường sống để được cải tạo thành người tốt”.

Chồng mất sớm, bà Thảo với đồng lương ít ỏi của một giáo viên mầm non đã ở vậy để nuôi Đỗ Xuân Minh khôn lớn. Chính bà cũng không tin được rằng đứa con dứt ruột đẻ ra, là niềm hạnh phúc và là chỗ dựa của cuộc đời bà, lại làm cái chuyện tày trời như vậy...

Yêu nhau được gần 3 năm thì tình cảm giữa Đỗ Xuân Minh và chị Phạm Quỳnh Dung (sinh năm 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị rạn nứt. Cho là người yêu bỏ rơi mình để yêu người khác, Minh nhiều lần tìm gặp chị Dung để nói chuyện. Có lần Minh đã xé áo quần, dọa xô chị Dung xuống vực.

“Tôi cũng có nghe con gái kể, nhưng không ai nghĩ được rằng lại có chuyện ấy xảy ra, cho đến một ngày con gái chào đi làm, rồi… đến bây giờ” - ông Phạm Thăng Long, bố ruột chị Dung nghẹn ngào. Còn bà Trang Thị Bạch Yến (mẹ chị Dung) ngồi cạnh không nói được lời nào, chỉ nấc lên từng tiếng khi nghe tòa nhắc lại những tình tiết của vụ án.

Giọt nước mắt của bị cáo Minh, sau cuộc trò chuyện ngắn với mẹ tại tòa
Giọt nước mắt của bị cáo Minh, sau cuộc trò chuyện ngắn với mẹ tại tòa.

Khoảng 7h30 ngày 7/2/2013, bị cáo Minh chuẩn bị một đoạn tuýp sắt và một dây thòng lọng trong người, chặn đường chị Dung đi làm về để “nói chuyện”.

Minh chở chị Dung tới bãi đất trống (đoạn đường Nguyễn Khắc Viện, giáp ranh giữa phường Khuê Mỹ và phường Hòa Hải), rồi dùng tay kẹp cổ đẩy chị Dung xuống hố cát, bóp cổ, dùng tuýp sắt đập vào đầu, lấy dây thòng lọng siết cổ cho đến chết.

Sau khi gây án, Minh lục túi quần áo, túi xách chị Dung, lấy đi 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM, xe máy và 3 triệu đồng tiền mặt, rồi bỏ trốn vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Hai tháng sau, cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy xác chị Dung là nhờ giám định AND, bởi lúc này xác đã phân hủy, chỉ còn lại một bộ xương.

HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Đỗ Xuân Minh về hai tội giết người và cướp tài sản. Chiếc xe tù chở bị cáo đi được một đoạn rất xa, bà Thảo vẫn đứng im, thẫn thờ. Lời nói cuối cùng của con trai bà là “Con chỉ muốn li thân khỏi gia đình dòng họ, và khi chết con không muốn ai đưa xác con về mai táng cả!”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG