Đối diện với sát thủ vụ nổ súng rúng động Bình Thuận

Chất giọng đều đều, ánh mắt lành lạnh, gã đàn ông sinh năm 1979 bình thản rành rọt kể lại toàn bộ vụ nổ súng chưa từng có trên địa bàn Bình Thuận.
Đối diện với sát thủ vụ nổ súng rúng động Bình Thuận ảnh 1

Toàn lúc mới bị bắt tại hiện trường.

1. Căn phòng hỏi cung cũ trong Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Căn phòng này, đối với cá nhân phóng viên, gắn với một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Cách đây 2 năm, tôi ngồi trò chuyện với "sát thủ" Recotus Nguyễn Văn Tiến cũng chính tại đây. Sau khi dùng thuốc ho Recotus để "phê" như ma túy, Tiến đã điên loạn chém chết 1 người và làm bị thương gần 20 người trong xóm chài Phan Rí Cửa.

Với tội trạng của mình, Tiến đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Nhưng điều đọng lại khi tiếp xúc với Tiến, là sự tàn phá khủng khiếp của chất gây nghiện, khiến cho kẻ phạm tội này nhiều lúc nói năng không nên lời. Khi tiếp xúc với bố mẹ của Tiến, nói đến chuyện con dùng chất gây nghiện, cặp vợ chồng ấy lại khóc ròng. Đó là một nỗi đau kéo dài của họ, và kết cục là một bi kịch khủng khiếp.

Hai tay hai súng liên tiếp nã đạn đe dọa lực lượng vây bắt, Nguyễn Quang Toàn, gã giang hồ đến từ Bình Dương đã gây ra vụ náo loạn trước nay chưa từng có trên địa bàn Bình Thuận. Khác hẳn với sự manh động liều lĩnh ngoài hiện trường, trong trại tạm giam, Toàn bình thản rành rọt kể lại toàn bộ vụ việc. Cái chất giọng đều đều, ánh mắt lành lạnh của gã đàn ông sinh năm 1979 ấy chỉ thay đổi, khi nhắc về 2 đứa con thơ đang sống nhờ người thân, về người mẹ già mới qua đời vì bệnh tật, về người cha đang sống mòn vì bị tai biến mạch máu não… nơi quê nhà.

… Và cái cảm giác gờn gợn của bóng ma ma túy lại trỗi dậy, khi sát thủ Nguyễn Quang Toàn được một phạm nhân tự giác cõng vào phòng hỏi cung (Toàn bị thương ở chân khi chống trả lại lực lượng chức năng).

Đập đá? Không tránh né đề tài này, Toàn thẳng thắn thừa nhận có chơi ma túy đá. "Có những ngày rảnh, em chơi nguyên ngày, hoặc từ ngày này qua ngày khác", Toàn nói.

Các cữ chơi ma túy kéo dài khiến cho "phu đập đá" Nguyễn Quang Toàn cũng đã gần rơi vào mức độ "ngáo đá". "Trong đầu em lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện bị bắt. Ra ngoài đường em thấy ai cũng là công an, chuẩn bị xông vào bắt mình", Toàn ngượng nghịu cười, nụ cười hiếm hoi của một sát thủ mang trên mình bản án truy nã.

2. Thần kinh bị ảnh hưởng bởi ma túy đá, nhưng không hiểu là may mắn cho Toàn, hay là chất thiện lương còn sót lại ở gã giang hồ máu lạnh này, là những phát súng nổ liên tục của gã đều không trúng ai cả. "Người ta có tội tình gì đâu, và người ta cũng chẳng hại mình, chỉ có mình làm sai thôi anh, nên đâu có bắn người ta được. Em chỉ bắn lên trời để dọa người ta không bắt mình thôi", Toàn nói.

Các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận những phát súng của Toàn đều không nhằm vào đám đông người dân và lực lượng truy bắt. Trung tá Lê Minh Hoàng, Đội trưởng Đội 5 cho biết, với số lượng người dân đông đảo tò mò đứng chật kín hiện trường như vậy, chỉ cần đối tượng bắn thẳng ra phía có người, chắc chắn sẽ xảy ra thương vong.

Sáng 18/9, Toàn cùng Huỳnh Minh Phát (SN 1992), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), Nguyễn Tấn Danh (SN 1978), Vương Minh Châu (SN 1988), Lương Văn Tâm (SN 1983), Võ Thanh Phong (SN 1983) và Lưu Minh Long (SN 1989)… rủ nhau ra Bình Thuận đá gà ăn tiền. Nhóm giang hồ cờ bạc này có thành phần xuất thân từ nhiều địa bàn: Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre… nhưng đều chọn địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương làm nơi làm ăn.

Hành trang của nhóm giang hồ này là 3 con gà tre. Riêng trong túi của Nguyễn Quang Toàn còn có thêm 3 khẩu súng tự chế bắn đạn chì. Các điều tra viên cho biết, nhóm đá gà này rủ Toàn đi là chắc chắn tính đến phương án "phá sới" cướp tiền, vì đây không phải là lần đầu tiên gã giang hồ này chơi bài thắng thì ăn mà thua thì nổ súng bùng tiền.

Chiếc Innova chạy đến ngã 3 Long Khánh, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, thì dừng lại đón thêm đối tượng Xuân. Đến địa bàn xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Xuân xuống xe bắt mối với Nguyễn Văn Tươi, nhờ Tươi dẫn xe ôtô vào trường gà nằm ở khu bãi rác sát rừng cao su ở thôn Lập Đức.

Đón băng đá gà Bình Dương, băng đá gà Hàm Thuận Nam gồm các đối tượng Nguyễn Thanh Thuận, Võ Duy Phong, Lê Quang Cường, Nguyễn Nhật Triều, Huỳnh Quang Dũng, Võ Thanh Lam, Nguyễn Ngọc Thu… đứng ra tổ chức và lên kèo. Tầm 13 giờ ngày 18/9, sới gà bắt đầu mở, gà đá là loại gà tre, quyết định thắng thua theo hình thức… chạy là thua.

3. Trận thứ nhất, con gà 1,8 kg của băng Bình Dương đá với con gà 1,7kg của băng Hàm Thuận Nam. Vì nặng ký hơn nên gà Bình Dương chấp gà Hàm Thuận Nam 2 cựa trên, tiền độ là 75 triệu đồng. Trận này gà của nhóm Bình Dương thắng.

Trận thứ hai, con gà 1,1 kg của băng Bình Dương đá với con gà 1,3kg của băng Hàm Thuận Nam, gà Hàm Thuận Nam chấp 2 cựa trên, tiền độ là 110 triệu đồng.  Khi bị thua, băng Bình Dương lấy lý do ra xe hơi để lấy tiền rồi kéo nhau đi. Thấy vậy, băng Hàm Thuận Nam đi theo và dùng xe máy chặn đầu xe hơi.

Lúc này, Nguyễn Quang Toàn rút súng bắn lên trời. Nghe tiếng súng, nhóm Hàm Thuận Nam bỏ chạy, chỉ có Võ Thanh Lam có bản lĩnh vác gạch ném theo xe hơi nhưng không kịp. Nghe tiếng súng nổ, Nguyễn Ngọc Thu dùng xe máy đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại báo cho Công an Hàm Thuận Nam và Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân báo tình hình.

Vì tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Hàm Thuận Nam đang có nhiều đoạn sửa chữa, nên xe cộ thường phải đứng chờ. Sợ lực lượng công an nghe tiếng súng nổ tiến hành truy bắt, 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Quang Toàn ôm bọc súng và tiền rời khỏi xe, chui lên một chiếc xe khách giường nằm.

Đến khoảng 16 giờ, chiếc Innova chở các đối tượng Danh, Phát, Châu, Tâm, Phong bị bắt giữ tại Trạm CSGT Hàm Tân. Tiếp tục truy bắt, lực lượng CSGT dừng chiếc xe khách chở 2 đối tượng Tùng và Toàn. 3 chiến sĩ CSGT lên xe tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi. Thấy cảnh sát lên xe, Toàn và Tùng nằm im để tránh gây nghi ngờ, nhưng chiếc túi tang vật đã  khiến chúng bị lộ.

Phát hiện bên trong túi hành lý của hành khách có súng và tiền, ngay lập tức CSGT rút súng khống chế 2 đối tượng. Trong khi Tùng bị khống chế, lợi dụng sơ hở, Toàn cướp súng của CSGT và ôm túi súng bỏ chạy. Trên đường chạy, Toàn đã kịp rút thêm một khẩu súng nữa bắn lên trời để dọa lực lượng truy bắt, rồi ẩn nấp vào trong nhà dân cố thủ cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

4. Trong khi kể lại câu chuyện phạm tội của mình một cách khó khăn, Toàn lại trở nên cởi mở hơn khi nói về cuộc sống gia đình không trọn vẹn của mình. Người phụ nữ đầu tiên Toàn chia tay để lại cho gã 1 bé gái, nay đã được 3 tuổi rưỡi. Người phụ nữ thứ 2, nhưng lại là người vợ chính thức đầu tiên, mới sinh thêm cho Toàn 1 bé gái nữa.

Lưu lạc cuộc sống giang hồ, lại mang trên mình án truy nã, Toàn phải gửi con gái đầu nhờ chị gái nuôi hộ. Hàng tháng, tiền kiếm được từ các hành vi phạm pháp, Toàn vẫn gửi đều về để vợ nuôi con mới sinh và chăm sóc bố đang nằm liệt giường vì tai biến mạch máu não.

Gã giang hồ gộc bỗng trở nên rụt rè khi nhờ tôi liệu có thể nhắn giùm người nhà một vài câu được không. Khi biết theo quy định của pháp luật, điều đó là không thể trong thời điểm hiện nay, Toàn nhờ tôi viết giùm lên báo lời nhắn, để nếu gia đình có đọc được thì tốt. "Em muốn nhờ gia đình, các chị và các dì chăm sóc giùm vợ con em, và thắp hương cho má. Hôm má mất, em chỉ kịp trốn về thắp hương được có 1 lần, mới đó đã hơn 3 tháng rồi", Toàn nhắn nhủ, mắt đã hơi ửng đỏ…

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.