Đội lốt nữ sinh, gái bán dâm 'lột sạch' khách làng chơi

Đội lốt nữ sinh, gái bán dâm 'lột sạch' khách làng chơi
Cô bé nói anh T cởi quần áo vào tắm rồi “cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn”. Từ buồng tắm ra, anh T. hào hứng chờ “điều bất ngờ” nhưng nữ sinh trung học và chùm chìa khóa xe của anh đã biến mất.

> Mỹ nhân lạc vào mê cung mại dâm
> Phá đường dây mại dâm sinh viên chuyên phục vụ ‘đại gia’

Cái giá của tình một đêm

Anh Nguyễn Văn T. (SN 1973) trú tại TP Vinh vốn làm nghề thợ may. Một hôm, đang lúc nghỉ tay ngắm phố phường để thư giãn thì anh phát hiện có cô bé xinh xắn ôm chiếc cặp học sinh thất thểu bước trên vỉa hè.

Sự việc không làm anh mấy chú ý cho đến lúc thấy cô bé ngồi thụp xuống gốc cây bên đường ôm mặt khóc. Động lòng thương cảm, anh vội chạy ra hỏi han tình hình.

Vy cùng tang vật tại trụ sở Công an phường Trường Thi
Vy cùng tang vật tại trụ sở Công an phường Trường Thi.

Tại quán cà phê ở cạnh tiệm may, sau một hồi khóc lóc, cô bé kể trong tiếng nấc nghẹn ngào: Cháu đang học lớp 12 Trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội. Vì phạm lỗi, bị bố đánh mắng, trong lúc tức giận đã bỏ nhà ra đi.

Giờ vào đến TP Vinh, không có tiền để bắt xe về nhà và cũng không người thân thích nên rất sợ hãi, lúc đó cũng đã gần 20 giờ ngày 20/11. Sau khi tỷ tê tâm sự, cô bé bảo: Cả ngày hôm nay cháu chưa được hạt cơm nào vào bụng, giá như có thể, bắt cháu phải bán cái ngàn vàng cháu cũng sẵn sàng để có tiền bắt xe về nhà.

Nghe cô bé kể lể, anh T. càng thương hơn. Sau khi trấn an nữ sinh này, anh chở cô bé đi mua xôi ăn tạm và với ý định thuê nhà nghỉ gần đâu đó để cô ngủ tạm, sáng mai sẽ tính tiếp.

Nhưng khi vừa vào phòng của nhà nghỉ, cô bé với dáng vẻ ngại ngùng bảo muốn cảm ơn chú. Cô bé nói anh cởi quần áo vào tắm rồi “cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn”.

Không vượt qua được cám dỗ, anh làm theo lời cô bé như một cỗ máy. Trong lúc anh T. đang ở trong phòng tắm thì ngoài này, cô bé học sinh Trường THPT Chuyên Amsterdam lộ rõ nguyên hình là kẻ trộm tài sản.

Ả vơ vội chìa khóa chiếc xe Attila màu đen của anh T., trước lúc ra khỏi phòng, ả không quên chốt cửa ngoài lại tránh bị nạn nhân phát hiện và truy đuổi.

Vừa từ buồng tắm ra, anh T. hào hứng chờ “điều bất ngờ” tới, nhưng vừa ra đến nơi, anh hoảng hốt khi phát hiện chùm chìa khóa xe của mình đã biến mất cùng cô nữ sinh trung học.

Biết mình bị lừa, anh tung cửa định đuổi theo nhưng hỡi ôi, cửa đã bị khóa. Không dám kêu lớn vì sợ bị bẽ mặt, anh T. lặng lẽ bấm máy gọi cho một người bạn đến nhờ mở cửa giúp. Sau khi thoát ra ngoài, anh thất thểu đến trụ sở Công an phường Trường Thi, TP Vinh trình báo lại sự việc.

Không chỉ quý ông hám của lạ mắc mưu gái bán dâm 9X này mà cả những thanh niên chưa vợ cũng không thoát khỏi “bẫy tình” của ả.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/11, sau khi tan ca làm tại một siêu thị đóng trên địa bàn, Nguyễn Văn Ng. (SN 1995) trú tại Hưng Hòa, TP Vinh trên đường về nhà thì phát hiện một cô bé đang ngồi khóc thút thít bên bờ hồ thuộc công viên Nguyễn Tất Thành. Rồi cũng với cách diễn cũ, V. dụ được anh Ng. đưa vào thuê phòng 304, Khách sạn Việt Úc.

Khoảng 5 giờ ngày 29/11, vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị, anh Ng. nhìn quanh thì không thấy người đẹp đâu. Nhìn lên bàn, chiếc ĐTDĐ cùng chìa khóa xe máy của mình đã không cánh mà bay. Anh hốt hoảng vơ vội quần áo, chạy ra cổng khách sạn, thuê xe ôm chở đi tìm cô gái.

Lật mặt gái bán dâm đội lốt nữ sinh Trường Amsterdam

Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường đã xảy ra nhiều vụ gái bán dâm trộm đồ của khách làng chơi. Trước tình hình đó, Công an phường qua lời khai của các bị hại đã phác họa chân dung cô gái, đồng thời gửi đến các khách sạn, nhà nghỉ để cảnh báo và tìm kiếm đối tượng.

Trong quá trình đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29/11, tổ công tác Công an phường Trường Thi đang tuần tra trên đường Phong Định Cảng thì phát hiện một thiếu nữ điều khiển xe môtô có nhiều biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua đó phát hiện, đối tượng không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện sử dụng liền mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Cũng lúc đó, anh Ng. xuất hiện và đã giằng co với cô gái. Tưởng là cặp tình nhân xảy ra mâu thuẫn, nhưng tại trụ sở Công an phường, sau một hồi quanh co, chàng trai tên Ng. mới dám khai sự thật.

Cô gái đó không phải là người yêu của mình mà chỉ là người anh vừa mới quen tối hôm qua. Đồng thời anh cũng cho biết, sau khi thuê phòng nghỉ tại Khách sạn Việt Úc, anh đã bị cô gái này lột sạch tài sản.

Qua đấu tranh với cô gái, biết không thể qua mặt được lực lượng Công an, cô khai nhận, tên là Nguyễn Thị V. (SN 1996) trú tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

V. khá xinh xắn, dễ thương nhưng lại ham chơi, lười học. Khi đang học THCS, cô thường xuyên bỏ nhà dạt phố. Để có tiền ăn chơi, V. sẵn sàng bán "cái ngàn vàng".

Chưa đầy 17 tuổi, V. đã từng vào Nam ra Bắc, nói giọng Hà Nội sành sõi. Thời gian gần đây, V. dạt vào TP Vinh làm gái bán dâm. Nhưng bán dâm chỉ là cái cớ để cô lừa khách làng chơi vào khách sạn, nhà nghỉ nhằm mục đích trộm tài sản của họ.

Chỉ đến khi bị lực lượng Công an phường Trường Thi, TP Vinh bắt giữ thì bộ mặt thật của ả mới bại lộ.

Tại Công an phường Trường Thi, V. khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Lực lượng Công an cũng đã thu giữ chiếc xe máy Sirius BKS 37B2 - 289.61 cùng chiếc túi học sinh, trong đó có nhiều bộ tóc giả nhằm giúp ả thay hình đổi dạng.

Riêng chiếc ĐTDĐ, V. khai đã bị rơi trên đường bỏ trốn. Còn chiếc xe Attila lấy cắp của anh T. trước đó, cô đem sang Hà Tĩnh bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện, đối tượng và tang vật đã được Công an phường Trường Thi chuyển giao cho cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng. Tuy nhiên, vụ án là bài học đắt giá cho những quý ông hám của lạ. Đừng vì tình một đêm mà đánh mất cả danh dự lẫn tài sản của mình.

Theo Hải Việt
Công an Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG