Đôi tình nhân bắt cóc bé trai đòi 50 lượng vàng lĩnh án

Đôi tình nhân bắt cóc bé trai đòi 50 lượng vàng lĩnh án
Nhiễm HIV nặng, cô osin và người tình muốn có tiền chi tiêu những ngày cuối đời nên bắt cóc cậu chủ nhỏ đòi chuộc 50 lượng vàng.

Đôi tình nhân bắt cóc bé trai đòi 50 lượng vàng lĩnh án

> Bắt nóng 2 đối tượng bắt cóc trẻ em đòi 50 cây vàng
> Ô sin bắt cóc con chủ, đòi vàng bị nhiễm HIV
> Khởi tố ô sin bắt cóc, đòi 50 lượng vàng

Bị cáo Thúy và Tâm tại phiên xử lưu động
Bị cáo Thúy và Tâm tại phiên xử lưu động. Ảnh: VnExpress
 

Ngày 23-3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Thúy (30 tuổi, quê Bạc Liêu) mức án 13 năm tù và người tình Nguyễn Xuân Tâm (53 tuổi, ngụ TP HCM) 11 năm tù cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Phiên xử lưu động diễn ra tại khu vực phường 6, quận 4 đã thu hút hàng trăm người dự khán.

Theo cáo trạng, Thúy và Tâm sống với nhau như vợ chồng và cùng mắc bệnh AIDS. Cuối tháng 8-2011, mới xin vào giúp việc cho gia đình chị Lý được hơn nửa tháng, Thúy thấy vợ chồng chủ bàn chuyện xây nhà nên biết họ có tiền. Vợ chồng chị Lý cũng vừa sinh con trai đầu lòng nên rất cưng chiều cháu bé.

Thúy bàn với nhân tình kế hoạch bắt cháu bé. Vờ xin bà chủ nghỉ 3 ngày để về quê, cặp đôi đi tìm chỗ gửi cháu bé trước khi bắt cóc.

Sáng 10-9-2011, lợi dụng lúc gia đình chị Lý sơ hở, cô osin bế bé trai mới hơn 3 tháng tuổi lên xe Tâm chờ sẵn để cùng bỏ trốn. Cặp nhân tình đem cháu bé đến gửi tại một nhà trẻ tư tại quận Gò Vấp như đã thỏa thuận trước.

Sau đó, cả hai liên tục gọi điện cho vợ chồng chị Lý đòi nộp đủ 50 lượng vàng mới được nhận lại con. Chúng còn hăm dọa nếu gia đình báo công an sẽ tiêm máu nhiễm HIV vào người cháu bé.

Vợ chồng chị Lý vờ tuân theo yêu cầu của bọn bắt cóc rồi trình báo công an. Một ngày sau, nhà chức trách đã xác định và giải cứu thành công cháu bé giao lại cho gia đình.

Thúy và người tình vẫn không biết bé trai đã được giải cứu nên liên tục gọi điện uy hiếp bà chủ đòi tiền chuộc. Khi hai người đang lấy tiền thì trinh sát xuất hiện bắt giữ. Đôi nhân tình đã lôi chai nước suối pha sẵn thuốc độc ra uống. Được cấp cứu kịp thời nên họ không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại tòa hôm nay, Thúy và Tâm cho rằng do bị bệnh hiểm nghèo, muốn có tiền chữa trị nên mới nảy sinh ý định phạm tội. "Hai đứa con của bị cáo đã chết nên biết nỗi đau của người mẹ khi mất con. Nhưng vì hoàn cảnh quá khổ, lại bị nhiễm HIV nên bị cáo làm liều", Thúy lí nhí nói.

Lý giải về việc cả hai đã cùng nhau uống thuốc sâu, Tâm phân trần: "Các bị cáo đều nhiễm HIV nặng, đằng nào cũng chết nên muốn tự tử nếu bị công an bắt". Được nói lời sau cùng, Thúy tỏ vẻ ăn năn hối hận khi gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Theo Hải Duyên
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG