Đôi tình nhân buôn người lấy tiền trả nợ

Đôi tình nhân buôn người lấy tiền trả nợ
TPO - Nợ tiền bạn, đôi tình nhân rủ nhau buôn người, lấy tiền chi trả. Khi đang loay hoay ở khu vực biên giới, nhóm này sa lưới pháp luật.
Đôi tình nhân buôn người lấy tiền trả nợ ảnh 1

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín) 6 năm tù về hành vi buôn bán người. Đồng phạm với Tuyền, bị cáo Đàm Thị Phượng (SN 1992, ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) nhận án 5 năm.

Trước đó, khoảng tháng 5/2012, Tuyền gặp và có quan hệ tình cảm yêu đương với Đàm Thị Phượng.

Tháng 11/2012, Phượng sang Trung Quốc chơi cùng bạn tên Hiến (cùng ở Yên Bái). Tại đây, Hiến đề xuất Phượng tìm “gái” từ Việt Nam bán cho các ổ mại dâm, hoặc làm “bé” cho các mối có nhu cầu bên Trung Quốc. Thoạt đầu, Phượng không đồng ý, song do còn nợ tiền Hiến, nên đã “gật đầu”. Mỗi “chuyến hàng” thành công, Phượng được trả 3 triệu đồng.

Ngay sau đó, “má mì’ 9x lập tức liên lạc với tình nhân để lên kế hoạch “chiêu mộ” các thôn nữ. Nhận thấy món hời, Tuyền rêu rao trên mạng internet, đại loại: “Tuyển gấp nhân viên nữ, từ 25 tuổi trở xuống, mức lương 30 triệu đồng/tháng”… Đọc dòng quảng cáo quá hấp dẫn, chị Nguyễn Thị Th (SN 1996, quê Bắc Giang) đã liên lạc với Tuyền để xin đi làm.

Như mở cờ trong bụng, Tuyền “alo” cho tình nhân rồi hẹn gặp ở một nhà nghỉ ở khu vực biên giới Lào Cai – Trung Quốc. Và khi đang loay hoay đưa chị Th đến điểm hẹn giao người, cả ba đã bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.