Đôi vợ chồng già chống đỡ tên cướp manh động

Đôi vợ chồng già chống đỡ tên cướp manh động
Tên cướp giả vờ mua thẻ điện thoại rồi lợi dụng lúc bà Lạc (68 tuổi) không để ý hắn vung dao chém bà. Rất may chồng bà kịp thời dùng ghế chống đỡ...

Đôi vợ chồng già chống đỡ tên cướp manh động

Tên cướp giả vờ mua thẻ điện thoại rồi lợi dụng lúc bà Lạc (68 tuổi) không để ý hắn vung dao chém bà. Rất may chồng bà kịp thời dùng ghế chống đỡ...

Tên Định tại cơ quan công an
Tên Định tại cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra vào hồi 19h30 ngày 7-11, khi tên Phùng Văn Định (SN 1986, ở Thanh Hóa) giả vờ vào cửa hàng nhà bà Mạch Thị Già Lạc (68 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) mua thẻ điện thoại.

Khi bà Lạc vừa đưa tiền trả lại, Định lao vào, dùng tay bóp cổ, ấn đầu bà Lạc xuống đất. Khi Định vung dao định đâm bà Lạc thì rất may ông Nguyễn Văn Thành, chồng bà Lạc đã kịp thời dùng chiếc ghế nhựa đỡ được và chạy ra ngoài hô: “Cướp”.

Định bỏ chạy trong khi bà Lạc nằm sóng xoài dưới đất. Hắn chạy vào ngõ nhỏ thuộc tổ 55, phường Yên Hòa thì bị vợ chồng chị Lê Thị Thu Thủy (SN 1984, ở tổ 54, Yên Hòa) phóng xe máy đuổi theo.

Thấy có người đuổi theo, Định vứt vội dao, khẩu trang và áo khoác rồi lách vào một ngõ nhỏ khác để trốn. Nhưng sau đó hắn đã bị vợ chồng chị Thủy cùng công an phường Yên Hòa tóm gọn khi vừa rời khỏi nơi ẩn nấp.

Tại cơ quan công an, Định khai vừa lên Hà Nội được khoảng 10 ngày và trong lúc đang chờ xin việc làm, hắn đã nẩy sinh ý định đi cướp.

Theo Vietnamnet

MỚI - NÓNG