Đòn ghen án mạng của người vợ bị phụ tình

Đòn ghen án mạng của người vợ bị phụ tình
Sau nhiều lần bị chồng dối lừa, ép ký đơn ly dị, trong cơn ghen khủng khiếp, người vợ đã thuê đầu gấu ra tay tước đoạt sinh mạng của người chồng bội bạc.

Những bi kịch gia đình từ cơn ghen cuồng loạn (Phần 2):

Đòn ghen án mạng của người vợ bị phụ tình

> Phần 1: Hắt axit vào 'tình địch' rồi ăn vạ trong tù

Bị phụ tình

Nguyễn Thị Chín (SN 1966, ở tổ 33 Cầu Sến, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) và anh Nguyễn Xuân Sớm (SN 1960) kết hôn với nhau vào năm 1986. Đôi vợ chồng hạnh phúc với hai đứa con ngoan, học giỏi, cho đến năm 2003, sóng gió bắt đầu ập đến mái ấm của Chín và anh Sớm.

Năm đó, một cậu thanh niên chừng 20 tuổi tìm đến nhà Chín và đòi nhận anh Sớm là cha. Theo lời của cậu thanh niên này thì cậu ta chính là kết quả của mối tình đầu giữa anh Sớm và cô hàng xóm nhà bên.

Khi đó, gia đình anh Sớm đã không chấp nhận cô gái, khiến cô phải ôm bụng bầu bỏ đi. Hai mẹ con dạt sang Trung Quốc sống cho đến khi cậu trai trưởng thành tự tìm đường về với người cha đẻ.

Chín như sét đánh ngang tai, đem chuyện thực hư hỏi chồng thì anh Sớm không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Anh ta nói rằng anh thể không thể biết chính xác cậu thanh niên có phải là con của mình không... Và những rạn nứt trong tình cảm của Chín bắt đầu từ đó.

Câu chuyện bẵng đi ba năm, cậu trai tên Xuân tự nhận mình là con anh Sớm vẫn qua lại với gia đình Chín. Chị Chín cố nuốt nước mắt vào trong để giữ mái ấm gia đình dù nó chỉ còn là cái vỏ. Nhưng rồi vết thương còn chưa nguôi thì đến khoảng tháng 4 năm 2006, Chín lại bắt đầu thấy chồng có những biểu hiện khác thường.

Theo lời kể của Chín, anh Sớm thường nghe điện thoại với một thái độ rất lạ, lại không để ai được động vào điện thoại của mình bao giờ, kể cả người đó là vợ. Có những đêm chợt thức giấc, Chín không thấy chồng nằm bên, lò dò lên tầng trên cùng của ngôi nhà, Chín thấy chồng trùm chăn nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm.

Vậy là lửa hờn ghen bắt đầu nhen nhóm trong lòng người đàn bà sợ mất chồng. Chín âm thầm theo dõi điện thoại của chồng, nhưng khổ nỗi chị ta không biết sử dụng điện thoại nên đành chịu chết. Cố đầu tư cho mình chiếc điện thoại, học cách đọc tin nhắn, kiểm tra nhật ký điện thoại, có lần Chín đã đọc được những tin nhắn ướt rượt tình cảm của chồng cho một số máy lạ.

Dù vậy, mỗi lần đem chuyện hỏi chồng thì anh Sớm đều phủ nhận mình đang có một người phụ nữ khác. Qua điều tra, biết chồng mình đang ngoại tình với một người phụ nữ đã có gia đình, nhưng chồng hay đi công tác xa, Chín đã tìm đến gặp người chồng của chị ta để nói chuyện.

Nghe xong chuyện, chính anh chồng đã cho rằng Chín vì ghen tuông quá đà mà nghi ngờ người “vô tội”. Không đành lòng, Chín âm thầm thuê người theo sát cả chồng mình và người đàn bà kia.

Ngày 1-6-2009 (âm lịch), chị ta được “mật báo” về việc cả chồng và người đàn bà kia cùng đang thẳng hướng nhà nghỉ. Trong cơn ghen cuồng lộ, Chín bắt chiếc taxi đi theo “thám tử” mà bà ta đã bỏ tiền ra thuê, còn “thám tử” thì bén gót chồng của Chín.

Ngồi trên xe taxi, Chín gọi điện cho chồng, giả vờ giục chồng về ăn cơm. Nhận điện thoại của vợ, chồng Chín nói rằng: “Anh đang bận lắm, không thể về được đâu”.

Nghe chồng nói vậy, máu ghen trong Chín như càng được nung sôi. Chín ngồi trong xe đau đớn khi thấy chồng vừa cúp điện thoại đã phóng vù vào nhà nghỉ. Đợi cho cả hai đã vào bên trong nhà nghỉ, Chín gọi điện thông báo cho chồng của người phụ nữ kia, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những lời van vỉ xin Chín đừng làm to chuyện hay gây hại cho vợ anh ta...

Sau khi bị phát hiện ra “ổ tò vò”, chồng của Chín cũng chẳng còn phải giấu giếm, ông Sớm thừa nhận mối quan hệ đã kéo dài vài năm với người đàn bà khác và đưa ra lá đơn ly dị bắt vợ ký vào.

“Tôi vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cho các con nên đã nhất quyết không ký vào đơn ly hôn, nhưng mỗi lần tôi không chịu ký thì anh ra lại lôi tôi ra đánh đập tàn nhẫn”, Chín gạt nước mắt kể lại.

Nhát dao cướp sinh mạng người chồng

Mái ấm gia đình đổ vỡ, người chồng sau bao năm gắn bó giờ quay lưng với mình, Chín như bị dìm sâu xuống địa ngục, nhưng vẫn cắn răng hứng chịu những trận đòn từ người chồng mà nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn.

Giải thích cho việc làm của mình, người đàn bà này nói: “Dù anh ta có không tốt với tôi, nhưng anh ta luôn là một người cha tốt và tôi không muốn các con của mình mất đi chỗ dựa là người cha khi gia đình tan đàn sẻ nghé”. Nói đến đây Chín lại đưa tay gạt nước mắt.

Cuối cùng, để kết thúc những tháng ngày đớn đau của mình, Chín đã thuê sát thủ sát hại người chồng của mình bằng những nhiều nhát dao. Để thực hiện phi vụ này, Chín đã phải bỏ ra số tiền 20 triệu đồng.

Tối ngày 7-4-2010, khi anh Sớm đang ở trong phòng ngủ, một gã thanh niên lạ xông vào tận phòng, dùng ớt bột trộn với cát ném vào mặt anh rồi dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, gã trai bỏ chạy xuống tầng một định tẩu thoát thì bị người dân khu vực bắt giữ. Gã thanh niên khai nhận mình được chính vợ của nạn nhân thuê sát hại chồng.

Với hành vi phạm tội của mình, Chín đã phải nhận mức án 20 năm tù giam. Rất may hai đứa con của Chín đều trưởng thành, một đã tốt nghiệp đại học, xây dựng gia đình, một đang theo học năm thứ hai một trường đại học uy tín. “Tháng nào các con cũng lên thăm nuôi, động viên tôi cải tạo tốt để nhanh về đoàn tụ với gia đình”, Chín tâm sự.

Nhắc đến các con, nữ phạm nhân này tỏ rõ vẻ tự hào, mắt ánh lên niềm vui. Nhưng vui đấy, khi quay câu chuyện hướng về người chồng đã chết cách đây hơn một năm của chị ta, Chín vẫn không thôi trách chồng đã hết lần này đến lần khác phụ bạc vợ. Cứ nhắc đến chồng, chị ta lại nước mắt ngắn dài, đưa tay lên khuôn mặt sạm đen gạt ngang hai hàng nước mắt.

Theo T.Nhung
VietnamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG