Đồng Nai: Nạn 'đua nóng' xe gắn máy hoành hành

Đồng Nai: Nạn 'đua nóng' xe gắn máy hoành hành
TP - Từ đầu năm 2007 đến nay, bọn trộm cắp xe gắn máy (còn gọi là “đua nóng” hay “đá xế”) hoành hành khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại thành phố Biên Hòa, đã xảy ra gần 100 vụ. Đa số xe bị mất đều bị “xẻ thịt” nên việc thu hồi rất khó khăn.

Một trong những địa bàn nóng nhất về nạn “đua nóng” ở Biên Hòa là phường Tam Hòa. Chỉ tính từ tháng 4 đến tháng 7/2007, tại đây xảy ra hơn 30 vụ “đua nóng” xe gắn máy.

Cao điểm là vào tháng 5 và 6/2007, mỗi tháng đều xảy ra 9 vụ. Thậm chí, chỉ trong một ngày 30/6/2007, liên tiếp hai vụ “đua nóng” xảy ra ở Tam Hòa chỉ cách nhau chưa đầy 30 phút.

Đó là vụ anh Nguyễn Đăng Kinh (ngụ ở phường Trảng Dài) mất chiếc xe vào lúc 10 giờ 40 tại cửa hàng bán đồ điện Đ.N. Anh Kinh vừa bước vào cửa hàng mua đồ và chỉ 3 phút sau quay ra thì phát hiện chiếc xe của mình đã bị mất.

Trong khi Công an phường còn đang thụ lý vụ mất xe của anh Kinh thì chưa đầy 30 phút sau, tại cửa hàng B.B (cách cửa hàng Đ.N hai căn nhà) lại xảy ra vụ “đua nóng” khác. Anh Trần Văn Tố (ở huyện Long Thành) bước vào cửa hàng mua đồ chưa đầy 10 phút, khi bước ra thì chiếc xe anh dựng bên ngoài cũng không cánh mà bay.

Trung tá Lê Tấn Đấu, Trưởng Công an phường Tân Phong, nơi xảy ra nhiều vụ “đua nóng” cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2007, trên địa bàn phường đã xảy ra 34 vụ “đua nóng” xe gắn máy. Và cũng giống như Tam Hòa, các tháng 5, 6 và 7/2007 là thời điểm bọn “đá xế” hoạt động mạnh nhất.

Đặc biệt, liên tiếp trong bốn ngày (từ 12 đến 15/7/2007) ở Tân Phong đã xảy ra bốn vụ “đua nóng”. Ngoài ra, một số nơi khác trên địa bàn Biên Hòa như các phường Quyết Thắng, Long Bình, An Bình, xã Hóa An… cũng liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy các loại.

Thủ đoạn đua nóng

Đồng Nai: Nạn 'đua nóng' xe gắn máy hoành hành ảnh 1
Cao Bá Huy vừa bị bắt khi “ăn hàng” ở phường Hố Nai.

Bọn “đua nóng” thường chọn khu vực có đông người, chen chúc nhau nằm trên quốc lộ 15. Đặc biệt, những đoạn đường chưa đầy 100m trên quốc lộ 15 (từ cầu Ông Tửu đến tiệm giày Trường Sơn, từ ngã 4 Tam Hiệp về khu chợ Tam Hòa) với những cửa hàng mua bán nằm sát nhau nhưng không có chỗ để xe, không người trông xe là nơi xảy ra nạn “đua nóng” nhiều nhất (chiếm 12/18 số vụ của cả phường trong tháng 5 và 6/2007).

Tại những nơi này, bọn trộm xe thường ăn mặc lịch sự, đi xe đắt tiền, xài điện thoại di động loại sang… nhằm dễ dàng trà trộn, che chắn nhau để phá khóa khi chủ xe mất cảnh giác.

Như vụ Công an phường Tân Phong bắt Trần Đức Thảo (23 tuổi, quê ở Nghệ An) vào ngày 21/6/2007, tên Thảo cùng đồng bọn đi trên xe Nouvo mới (chưa đăng ký và sử dụng biển số giả), ăn mặc lịch sự và sử dụng điện thoại di động loại xịn tiếp cận một tiệm photocopy trên đường Đồng Khởi để tìm cơ hội ra tay.

Khi thấy chị Văn Thị Thúy Hường (ở phường Trảng Dài) vừa dựng chiếc Wave RS trước tiệm và đi vào phô tô tài liệu, Thảo liền đứng che tầm nhìn của chị Hường. Tên đồng bọn nhanh như cắt ra tay cuỗm chiếc xe của chị rồi biến mất trong vòng chưa đầy 3 phút. May cho chị Hường là chủ tiệm phát hiện Thảo và tên đồng bọn đi chung xe nên trình báo công an bắt giữ hắn ngay tại chỗ.

Nhưng thành tích của Thảo chưa là gì so với những băng nhóm “đua nóng” chuyên nghiệp, có tổ chức và rất ranh mãnh mà Công an Biên Hòa đã triệt phá như băng nhóm gồm 6 tên do Nguyễn Văn Quang (22 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) cầm đầu đã gây ra 22 vụ “đua nóng” trên địa bàn Biên Hòa và huyện Trảng Bom; băng “đua nóng” người ngoại tỉnh đến 9 tên do Trương Thế Quý (23 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cầm đầu đã gây ra 24 vụ đua nóng ở Biên Hòa, Long Thành và Trảng Bom…

Một cán bộ Công an Biên Hòa cho biết, tính từ cuối tháng 12/2006 đến ngày 31/5/2007, trước nạn hoành hành của bọn “đua nóng”, Công an Biên Hòa đã lập kế hoạch điều tra, truy bắt và xử lý 44 tên.

Đáng nói là bọn tội phạm này chỉ sử dụng những thủ đoạn đơn giản và “xưa cũ” nhưng lại hiệu quả là lợi dụng sự mất cảnh giác của người chủ phương tiện khi để xe hớ hênh hoặc không khóa cẩn thận để ra tay.

MỚI - NÓNG