Đốt nhà hàng xóm vì tiếng trẻ khóc

Đốt nhà hàng xóm vì tiếng trẻ khóc
TP - Chiều 26/11, Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, ở ngõ 29 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến Công an Bạch Mai đầu thú, khai nhận hành vi đổ xăng, đốt 2 nhà hàng xóm.

> Đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà dân trong đêm

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 24/11, cửa nhà nhà số 6, 8 ngõ 29 phố Hồng Mai bỗng nhiên bốc cháy. Mặc dù người dân phát hiện và chữa cháy kịp thời nhưng hoả hoạn cũng đã làm thiệt hại tài sản trị giá khoảng 40 triệu đồng. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 3 chiếc can nhựa loại 5 lít và trong 1 chiếc can vẫn còn khoảng 1,5 lít xăng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định được nghi can gây án là Nguyễn Mạnh Hà. Thời gian gần đây, Hà và một người hàng xóm nảy sinh mâu thuẫn vì Hà cho rằng con của người hàng xóm hay quấy khóc khiến anh ta mất ngủ buổi đêm nên đã mua 400 nghìn đồng tiền xăng, mang đổ vào nhà hàng xóm. Sau khi châm lửa đốt nhà hàng xóm, Hà bị bỏng ở mặt, chân tay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG