Đua tốc độ với đặc nhiệm Sài Gòn, 2 tên cướp bị đá văng

Hai tên cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T.
Hai tên cướp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T.
Đuổi theo 2 tên cướp hơn 5 km qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, cảnh sát đặc nhiệm đá văng xe chúng vào lề, khống chế.

Sáng 5/7, tổ cảnh sát đặc nhiệm Công an quận 1, TP HCM, tuần tra ở trung tâm thành phố. Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), họ phát hiện 2 người đàn ông khả nghi nên âm thầm đeo bám.

Người mặc áo vàng cầm lái và cả gã ngồi sau mập mạp đều láo liên xung quanh khi qua các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Phạm Văn Hai (quận Phú Nhuận) rồi vòng tiếp sang Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh). Phía sau, các trinh sát kiên trì đeo bám vì tình nghi chúng đang “tìm mồi”.

Khoảng 11h, sau nhiều tiếng chạy lòng vòng, đến số 263 Nguyễn Văn Đậu (phường 11, quận Bình Thạnh), bộ đôi bất ngờ giật phăng túi xách của người phụ nữ ngồi sau một xe máy cùng chiều, tăng ga tháo chạy. Nhóm đặc nhiệm lập tức phóng theo. Hai tên cướp rạp người, kéo ga.

Cuộc truy đuổi diễn ra hơn 5 km qua nhiều tuyến đường Võ Thị Sáu – Bà Huyện Thanh Quan (quận 3)… Những lần trinh sát đến gần, chúng lạnh lách, ép xe và vung chân đạp vào đầu xe của họ.

Đua tốc độ với đặc nhiệm Sài Gòn, 2 tên cướp bị đá văng ảnh 1

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T

Đến giao lộ Bà Huyện Thanh Quan – Võ Văn Tần (quận 3), sau khoảng 5 km đua tốc độ, cảnh sát vượt lên, đá vào tay lái xe bọn cướp. Ngã nhào xuống đường, song cả hai vùng chạy bộ. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, bọn chúng đã bị trinh sát quật ngã, khống chế.

Hai tên cướp và tang vật được bàn giao cho Công an phường 11, quận Bình Thạnh. Trần Anh Kiệt (36 tuổi) khai nhà ở quận 6, sáng nay cùng Lê Hoàng Phúc (38 tuổi) bàn bạc cùng đi giật tài sản ở trung tâm thành phố, kiếm tiền ăn xài.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG