Đứa trẻ kêu cứu khi mẹ bị sát hại trong phòng trọ

Dãy nhà trọ bên trong là hiện trường vụ án
Dãy nhà trọ bên trong là hiện trường vụ án
Nghe đứa trẻ kêu thất thanh trong phòng trọ, hàng xóm chạy sang thấy Hiệp (ở Bạc Liêu) cắt mạch máu tay tự tử, còn vợ anh này đã tử vong bởi vết thủng sâu ở cổ.

Sáng 1/3, Công an tỉnh Bạc Liêu phân công lực lượng đến bệnh viện giám sát quá trình điều trị vết thương của Dương Hoàng Hiệp (35 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu). Hiệp bị tình nghi là người giết vợ vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, những người tạm trú trong dãy nhà gần đầu hẻm 1 của hương lộ 6 (khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu) nghe tiếng trẻ em kêu cứu thất thanh trong phòng trọ của Hiệp. Đứa con 13 tuổi của anh này sau đó chạy ra khỏi phòng, nhờ hàng xóm cứu mẹ là Thoa (31 tuổi, đã thay đổi tên).

"Chúng tôi chạy đến thì vợ Hiệp đã tử vong, các con ôm mẹ chúng khóc thảm thiết. Hiệp thì cắt mạch máu tay để tự tử và sau đó được công an đưa vào bệnh viện", một người láng giềng kể.

Theo nhà chức trách, trong những vết thương trên người chị Thoa, có vết thủng sâu vào cổ. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện vài gói thuốc độc nhưng có thể Hiệp chưa uống.

"Vợ chồng Hiệp mâu thuẫn nhưng chưa rõ nguyên nhân vì anh này còn nằm viện. Có thông tin sức khỏe Hiệp đã ổn định", cán bộ điều tra nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG