Dựa hơi chồng lừa hơn 10 tỷ đồng để... đánh lô đề

Dựa hơi chồng lừa hơn 10 tỷ đồng để... đánh lô đề
Ham mê lô đề cờ bạc, Thư lợi dụng các mối quan hệ của chồng để... vay mượn nhằm thoả mãn "cơn khát". Ban đầu Thư trả lãi cao, rất sòng phẳng nên nhiều người hám lợi đã mắc bẫy thị.

Có người "đầu tư" cho chị ta vay tới... 4,3 tỉ đồng và đang "ngồi khóc".

Những ngày giữa tháng 11, người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xôn xao về vụ vỡ nợ trên 10 tỷ đồng do Cao Thị Thư (40 tuổi), trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai thực hiện...

Vụ vỡ nợ này chỉ là một trong các vụ vay tiền với lãi suất cao đang ngấm ngầm tồn tại trên địa bàn trong thời gian qua, đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, buộc phải đặt sổ đỏ cho các ngân hàng, thậm chí nhiều người có thể bị đẩy ra đường…

Quê gốc ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhưng Cao Thị Thư theo chồng lên đất Lào Cai lập nghiệp từ nhiều năm nay. Hàng ngày, Thư quán xuyến việc nhà và chăm lo hai đứa con để chồng yên tâm công tác. Thế nhưng, người đàn bà này không chịu yên phận.

Lợi dụng các mối quan hệ của bản thân và vị trí công tác của chồng, chị ta đã vay tiền để chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền cả gốc và lãi lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Vụ vỡ nợ chỉ được làm rõ vào những ngày cuối tháng 10 khi những khoản nợ của Thư không còn khả năng chi trả, lúc này một số con nợ buộc phải đến cơ quan Công an trình báo.

Hành vi của Thư bắt đầu từ nhiều năm trước, thủ đoạn của rất tinh vi. Đầu tiên lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người, Thư đặt vấn đề vay tiền với số lượng ít, chỉ từ 10 đến 20 triệu đồng và trả lãi theo ngày.

Trong thời gian vay tiền, từ 5 đến 10 ngày, Thư thanh toán đầy đủ các khoản gốc và lãi. Với thủ đoạn này, Thư đã dễ dàng lấy được lòng tin của những người cho vay.

Sau đó vài ngày, viện ra lý do đang cần một khoản tiền lớn để vận chuyển hàng hoá qua biên giới, Thư tiếp tục hỏi vay tiền nhưng nâng dần số tiền vay với mức lãi suất cao hơn.

Điều đặc biệt trong vụ việc này là hầu hết các khoản vay của Thư đều không cần phải cầm cố hay thế chấp bất cứ một loại tài sản hay giấy tờ gì.

Bị hại không chỉ là những người có của ăn, của để mà cả những người bán hàng ăn, bánh cuốn… cũng dốc hầu bao cho Thư vay những khoản tiền mà họ phải chắt chiu dành dụm mới có được.

Để đánh lừa những người nhẹ dạ, có nhiều trường hợp, Thư chấp nhận trả lãi trước. Ngoài ra, Thư còn tham gia chơi hụi, mỗi bát hụi có thể lên tới 50 triệu đồng, trả lãi theo ngày…

Khi các khoản nợ không còn khả năng chi trả, Thư tiếp tục tận dụng vào vị trí và uy tín của chồng, một cán bộ Nhà nước để đảo nợ, bằng cách tiếp tục vay tiền của người này để trả cho người khác.

Khi số tiền vay này chưa trả được thì Thư xé bỏ các giấy vay nợ cũ và viết giấy nhận nợ mới, bao gồm cả tiền lãi và tiền gốc thành một món vay mới.

Với thủ đoạn này, nhiều người bị hại dễ dàng rơi vào cái bẫy của Thư, điển hình như trường hợp của chị M ở huyện Bát Xát. Buổi sáng, Thư đến tìm gặp chị M. để vay 300 - 400 triệu đồng, sau đó mang trả tiền gốc và lãi rất xông xênh nên đã lấy được lòng tin của chị M.

Chị M. liền thu gom toàn bộ số tiền mà gia đình tích cóp được, thế chấp sổ đỏ vay tiền đưa cho Thư. Sau đó, Thư quay lại nói là đang kẹt tiền ở cửa khẩu nên đề nghị vay tiền. Hiện gia đình chị M. rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, căn nhà đang ở cũng có nhiều khả năng bị mất do bị ngân hàng xiết nợ…

Có nhiều trường hợp, Thư còn liều lĩnh mang các giấy vay nợ đến Phòng Công chứng tỉnh Lào Cai để công chứng. Điển hình trong số đó là trường hợp của chị N. là người thuê nhà của Thư.

Thư đã vay của chị này với tổng số tiền cả gốc và lãi lên tới 4,3 tỷ đồng. Theo tài liệu bước đầu thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thư đều dùng vào việc đánh bạc và chơi lô đề.

Bởi thế, ngoài số tiền vay của những người nhẹ dạ, ham lãi suất cao, chị ta còn nợ khoảng 15 người khác với hình thức chơi lô đề.

Theo Xuân Mai
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG