Dùng búa chém liên tục vào đầu mẹ con người tình rồi tự sát

Hai mẹ con chị Hạnh vẫn đang được các y, bác sĩ chăm sóc tích cực
Hai mẹ con chị Hạnh vẫn đang được các y, bác sĩ chăm sóc tích cực
Sau khi biết ông Luận vẫn chưa ly dị vợ, chị Hạnh đã quyết định chia tay thì bị ông Luận dùng rựa chém liên tục vào đầu. Thấy vậy, cháu Như (con gái chị Hạnh) chạy vào can ngăn cũng bị ông Luận chém trọng thương. Cứ tưởng chị Hạnh đã chết nên ông Luận đã dùng dao thái lan để tự sát.

Chiều 8/10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã lấy được lời khai của chị Phạm Thị Diệu Hạnh (SN 1977, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) và cháu Mạc Thị Tâm Như (SN 2011).

Theo đó, chiều 6/10, khi chị Hạnh đang nấu đồ ăn ở dưới bếp thì ông Lê Sĩ Luận (SN 1965, ngụ huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) từ trên nhà đi xuống rồi 2 bên xảy ra cự cãi, bất ngờ ông Luận cầm búa bổ củi đánh liên tục vào đầu chị Hạnh khiến chị gục tại chỗ.

Nghe tiếng la hét của mẹ, cháu Như từ ngoài quán chạy vào can ngăn cũng bị ông Luận đánh 2 phát trên đầu gục xuống. Nghĩ hai mẹ con chị Hạnh đã chết nên ông Luận đã dùng dao thái lan đâm 3 nhát vào vùng ngực của mình và tử vong tại chỗ. Chị Hạnh và cháu Như được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với tình trạng chấn thương sọ não.

Bà Phạm Thị Hồng Sương (SN 1953, mẹ chị Hạnh) cho biết, sau khi nhận được điện thoại của anh Sơn (chồng cũ chị Hạnh) báo mẹ con chị Hạnh bị chém trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay trong đêm bà đã bắt xe từ Bình Định lên Đắk Lắk để chăm sóc con và cháu, vì chị Hạnh ở trên này chỉ có một thân một mình, không anh em họ hàng.

Bà Sương cho biết thêm, sau khi li dị chồng, chị Hạnh mở quán cháo vịt buôn bán, sau đó có quan hệ tình cảm với ông Luận rồi 2 người chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng thời gian gần đây, chị Hạnh biết ông Luận vẫn chưa ly dị vợ nên đã đề nghị chia tay. Tuy nhiên, ông Luận không đồng ý, đã có nhiều lần ông dọa giết mẹ con chị Hạnh.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại hai mẹ con chị Hạnh đã qua cơn nguy kịch và đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Vì các vết thương hở nên có nguy cơ nhiễm trùng cao dễ dẫn đến viêm màng não sẽ để lại di chứng về sau.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG