'Dựng kịch' mất 200 triệu đồng để đổ lỗi ngân hàng

P.T.B tại cơ quan điều tra.
P.T.B tại cơ quan điều tra.
P.T.B khai do thua cá độ bóng đá nên quẫn bách, nhớ tới gần đây có nhiều trường hợp trình báo mất tiền trong tài khoản nên bày mưu đổ lỗi cho ngân hàng.

Ngày 2/9, P.T.B (23 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến phòng giao dịch của một ngân hàng tại TP Hà Nội trình báo về việc tài khoản bị kẻ gian đột nhập, chuyển tiền đi nhiều lần với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi xác minh, cán bộ ngân hàng nhận thấy đúng là có nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số 200 triệu đồng, nhưng nó được thực hiện qua điện thoại của P.T.B. Thấy khách hàng phản ánh sai sự thật, ngân hàng đã trình báo Công an TP Hà Nội.

Làm việc với cảnh sát, sau hồi quanh co, P.T.B thừa nhận đang "đóng kịch". Anh ta khai đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Mê Linh. Tối 1/9, B đặt cửa cá độ với số tiền lớn dẫn tới thua đậm, phải cầm cố xe máy SH và hai lần chuyển tiền qua thẻ tín dụng tới cho nhà cái trên mạng Internet.

P.T.B nhớ tới gần đây có nhiều trường hợp trình báo việc đột ngột mất tiền trong tài khoản nên bày mưu đổ lỗi cho ngân hàng.

Hiện tài khoản 200 triệu đồng mà P.T.B chuyển vào cho nhà cái ở Sài Gòn đã bị phong tỏa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.